Buồn nhiều chuyện...ngay cả bạn thân cũng zậy! Nếu - TopicsExpress



          

Buồn nhiều chuyện...ngay cả bạn thân cũng zậy! Nếu m pit họ nghỉ tình cảm bạn bè bao lâu nay là lừa gạt và lợi dụng thì m không còn gì để nói nữa.bạn bè bấy nhiu năm,họ khóc ai đưa vai cho họ khóc,họ chỉ cần nói 1 câu"t buồn wa vui ơi!" aj chạy hất ha hất hải chạy lại cho họ đánh họ mắn cho hả lòng..Họ pị ngta pỏ rơi,ai là ng pỏ wa hết tất cả công việc mà chạy long nhong ngoài đường rước họ về mà chia sẽ,làm mọi điều họ vuj,dù pị ng y nói là nhju chuyện la mắn vẫn làm...Khi họ buồn nhất họ nghĩ ngay tới m và m thì xong xáo đưa bờ vai bé nhỏ cho họ nương tựa.Liệu ng mà họ nói họ yêu nhất đời đó có cho họ mượn bờ vai để khóc hay là way lại trách móc họ chuyện này chuyện kia.... Khi tui khóc có bao giờ tui thấy họ đến nói với tui dù chỉ 1 câu "cố lên vui ơi!" đâu.tuj buồn tui đâu dám nói bạn bè nghe sợ bạn bè buồn thêm mà k giúp ích dk gì cả.Ấy thế có ai nghĩ cho tuj đâu,tuj chưa tính toán với bạn bè 1 đồng mà......Đến cuối cùng tui nhận lại dk gì???????? Ngta nói tui lợi dụng ngta,zậy chớ con khùng nào có miếng ăn ngon cũng rũ,có chuyện vui thì chạy rước đi....Giúp tui dk vài chuyện lại kể lể khóc than,tuj cung pit họ có nổi khổ nhưng họ có pít time tuj gặp biết bao điều xuj xeo hay không??? Nhắm họ có xuj xẻo như tui không mà lên tiếng xỉ vả tuj nặng lời như vậy???? Tui nghĩ chắc tui cũng không cần thứ tình bạn này nữa,vì đối với tôi bây giờ có họ hay không cũng như tôi không ăn cơm 1 ngày vậy thôi.Chấm hết vĩnh viễn 1 tình bạn.
Posted on: Mon, 29 Jul 2013 15:40:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015