BÀI GIẢNG LỄ HÔN PHỐI Chúng con thân mến ! Ngày - TopicsExpress



          

BÀI GIẢNG LỄ HÔN PHỐI Chúng con thân mến ! Ngày Chúa nhật vừa qua, hơn 40 ngàn người đã đi bộ ở Rôma để kêu gọi bảo vệ sự sống, tôn trọng sự sống của con người và vạn vật. Nhân sự kiện này cha muốn chia sẻ với chúng con hai điều : 1. Sự sống, tác giả của nó chính là Thiên Chúa Thật vậy, chỉ TC mới có quyền cho chúng ta sống và chết cách nào. Ngoài Ngài ra không ai có quyền này. Oái ăm thay, chúng ta thấy, con người ngày nay chà đạp và xúc phạm sự sống của nhau bằng nhiều hình thức: phá thai, trợ tử, tự sát, giết hại lẫn nhau…Rõ ràng con người thay vì giống TC về sự thánh thiện thì họ lại đi ngược lại cái căn tính của mình. Hay nói như triết gia Kierdergar: “ Con người bị vong thân”. Vậy chúng con luôn nhớ kỹ điều này là chúng ta hãy bảo vệ sự sống và phát triển mọi nhân đức Ki-tô giáo để khỏi bị vong thân, khỏi bị TC đoán xét trong ngày tận cùng. 2. Con người được vinh dự cộng tác với TC trong việc sáng tạo nên những sự sống mới. Kính thưa anh chị em, đôi khi chúng ta quên mất điều này, sống trong xã hội vật chất, hưởng thụ, anh chị em chúng ta không nhớ mình là ai, thưa là hình ảnh của TC, nên chúng ta phải có cái nhìn siêu nhiên, hành vi tính dục trong đời sống hôn nhân là thánh thiện, tốt lành và là ý muốn của TC. TC cho con người có khả năng tại tác sự sống qua hành vi ân ái vợ chồng để duy trì và phát triển sự sống. Đó là một niền hạnh phúc lớn lao mà chúng con phải tạ ơn TC và cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Từ chối những hành vi ân ái vợ chồng mà không có lý do chính đáng là có tội với vợ hoặc chồng. Tóm lại, chúng ta cần trân quý tất cả những gì TC ban và luôn nổ lực xây đắp đời sống gia đình theo giáo huấn của Hội Thánh. Để kết cha xin mượn lời của bài ca dao mười thương và phóng tác lại để tặng cho chúng con trong ngày vui trọng đại này: “ Một thương đi lễ hằng ngày, Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Ba thương đạo đức ngoan hiền, Bốn thương chăm chỉ đi liền khôn ngoan. Năm thương nết ở trăm đường, Kính trên, nhường dưới tỏ tường sớm khuya. Sáu thương là thương thật thà, Không hề dối trá lọc lừa một ai. Bảy thương những sớm ban mai, Nghe chuông bật dậy miệt mài lễ kinh. Tám thương chung sống thật tình, Kính cha, yêu mẹ, thương chồng(vợ) thương con. Chín thương ngày tháng hao mòn, Cho gia đình được sống còn đức tin, Mười thương, thương quá chính mình, Công,Dung,Ngôn, Hạnh xin đừng phôi phai. Lm Giacobe Ta Chuc
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 07:27:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015