Bài tập thì nhiều, đồ án cũng nhiều, nhưng chưa - TopicsExpress



          

Bài tập thì nhiều, đồ án cũng nhiều, nhưng chưa làm gì cả, không phải là không biết làm, không phải là không có thời gian làm, cơ bản là không muốn làm, không có động lực để làm! Thấy chán nản quá! 3 ngày rồi mà chỉ ngủ được 9 tiếng, thức muốn làm bài mà không làm bài, cũng không làm gì cả, cả chơi game cũng chán, ngủ thì lại cũng không muốn ngủ. Không biết giờ này mình muốn gì nữa, chẳng có hứng thú làm bài như năm nhất, hay cơ bản học vì điểm như năm 2. Ước gì có ai đó kèm cặp mình, ép buộc mình, uốn nắn mình. Ước gì có một người quan tâm mình, la mình, mắng mình. Mình hứa là mình sẽ học thật chăm. Tự do quá đủ rồi. Cảm thấy bơ vơ lắm, cô đơn lắm! Có ai cho tôi hứng thú không?
Posted on: Tue, 26 Nov 2013 06:20:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015