Bích Hằng - Điên trong sự …tỉnh táo! Cập nhật - TopicsExpress



          

Bích Hằng - Điên trong sự …tỉnh táo! Cập nhật lúc 14:00, Thứ Sáu, 18/12/2009 (GMT+7) (TGĐA Online) - Đó là câu nói mà bất cứ ai gặp cô diễn viên có duyên muộn với điện ảnh này đều có thể nghe được. Người ta có thể “choáng” về “tuyên bố” của chị, nhưng càng tiếp xúc, càng thấy chị “điên” có bài bản. Có thể nói cái điên của chị luôn luôn được bảo chứng bằng sự tỉnh táo… Ngoài những bộ phim đã ra mắt khán giả như: Cuộc phiêu lưu của Hai lúa, Chàng trai cầu ông me, Siêu mẫu xì trum,… thời gian này chị đang tất bật chạy đua cùng các đoàn phim Thiên đường ở bên ta (tên cũ Bến phù du), Lối sống sai lầm, Khóc thầm,..) Sống thật với chính mình Không hời hợt trong cách sống, và sống hết mình vì tất cả mọi người, ở người phụ nữ đã có gia đình này chỉ duy nhất một quan niệm “sống thật với chính mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc thật sự”. Nhưng đôi khi cái được cho là “sống thật với chính mình” ấy lại khiến người đối diện cảm thấy “kệch cỡm”. Không suy nghĩ, không đắn đo, chị bộc bạch: “Hãy để họ tiếp xúc với Bích Hằng thêm một lần nữa, họ sẽ thấy được Bích Hằng là người như thế nào. Thức lâu mới biết đêm dài, nếu chúng ta bị “đánh đổ” ngay từ cách nhìn nhận đầu tiên của mọi người thì quả thật chúng ta là người thiếu bản lĩnh”. Nhiệt huyết với nghệ thuật Thuở còn cha sinh mẹ đẻ, rồi lớn thêm lên dòng máu nghệ thuật như đã rần rần chảy trong chị. Vì gia đình có truyền thống nghề giáo, nên cái nghiệp “xướng ca vô loài” đối với chị dường như là không thể. Không vì vậy mà từ bỏ ước mơ. Chị vẫn cần mẫn học tập. Rồi lấy chồng. Rồi sinh con. Rồi từ mảnh đất cưu mang chị những ngày ấu thơ(Châu Đốc - An Giang) lên Sài Gòn lập nghiệp. Từ đó cuộc sống của chị sang một trang mới. Làm việc trong một công ty xuât nhập khẩu, vốn có khiếu thiên bẩm và giọng hát trời phú nên chị được đại diện cho công ty chinh chiến hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, giải thưởng rinh về cũng kha khá. Đó cũng là động lực giúp chị quyết theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật khá mới mẻ này. Sau những ngày lăn lộn với công việc đi castting làm người mẫu quảng cáo mà chẳng đâu đến đâu, chị đâm nản. Đã có lúc, dòng máu nghệ thuật trong chị ngừng bặt. Nhưng vì quá đam mê, theo như chị nói thì kiếp trước chị đã mắc nợ nên phải trả cho xong. Rồi cơ duyên đến với chị cũng khá bất ngờ. Bất ngờ được đến với những vai diễn bên lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Bất ngờ với những vai diễn mà chưa kịp thoại đã hết phim. Bất ngờ hơn nữa là những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ những người chung quanh. Bỏ qua tất cả, chị cần mẫn chắt chiu, cứ như vậy từ vắn tới dài, cho đến bây giờ gia tài vai diễn của chị cũng đã bằng chị bằng em. “…uống nước trong” Ông bà xưa thường nói: “…trâu chậm uống nước đục” nhưng với Bích Hằng thì quan niệm đó xưa như cổ tích. Bắt đầu bằng những vai diễn không có lời thoại, rồi đến những vai diễn chưa kịp thấy mặt đã hết phim, cứ trồng cây mãi rồi cũng có ngày hái quả. Sau vai diễn ấn tượng Năm Hồng(vợ Tư Ếch) trong Cuộc phiêu lưu của Hai lúa(đạo diễn Hồ Ngọc Xum) cơ hội đến với công chúng của chị ngày càng nhiều hơn. Bằng sự nỗ lực và cố gắng cùng với trái tim nhiệt huyết với nghề, chị đã nhận được sự tin tưởng từ phía các đạo diễn. Theo như chị kể, ngoài các đạo diễn trong Nam thời gian gần đây chị rất có duyên với các đạo diễn ngoài Bắc như: Nguyễn Mạnh Hà(phim Siêu mẫu xì trum, đã phát sóng) và Phạm Nhuệ Giang(phim Tha thứ cho anh, chuẩn bị lên sóng)… và đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với chị. Cho đến hiện tại, khi người viết bài ngồi trò chuyện với chị thì cũng là quãng thời gian chị phải chạy đôn chạy đáo cho các đoàn làm phim. Không bao lâu nữa, khán giả truyền hình sẽ được gặp chị qua rất nhiều bộ phim, với rất nhiều vai diễn đa dạng về tính cách cũng như nhân vật. Cái “điên” hiểu theo nghĩa nào? Đã gọi là người điên thì đâu còn sự tỉnh táo. Nhưng Bích Hằng lại trái ngược hẳn. Trong công việc chị chưa bao giờ tỏ ra là người thiếu chính xác và thiếu chuẩn mực. Không sai hẹn với bất kỳ ai và luôn chịu trách nhiệm với mỗi lời nói của mình. Còn trong việc giải trí thì chị tự nhận mình là có “máu điên” thật. Vì vậy mà ai tiếp xúc với chị lần đầu cũng cảm thấy không được “an toàn”. Được phóng viên hỏi, chị đã từng nói chị “điên trọng sự tỉnh tảo…” vậy mọi người phải hiểu nó theo nghĩa nào?. Chị đã mạnh dạn trả lời: “Cứ nhìn những gì mình làm thì bạn biết, chứ chỉ qua tiếp xúc sao có thể đánh giá hết một con người. Bích Hằng cũng là một người bình thường nên những cung bậc như ái, ố, hỷ, nộ đã và từng nếm trái. Nhưng không vì thế mà gục ngã, vì những hoàn cảnh như vậy sự tỉnh táo là tối quan trọng để chúng ta có thể phân biệt đúng sai, để có thể hành xử cho trọn vẹn, hợp lý hợp tình. Với Bích Hằng chỉ vỏn vẹn có như vậy. Còn mọi người hỏi “điên” phải hiểu theo cách nào thì Bích Hằng xin trả lời: dù là như thế nào, mọi người đánh giá Bích Hằng ra sao thì cũng cảm thấy hạnh phúc vì còn được mọi người quan tâm”. Thành công với công việc kinh doanh, nghệ thuật thì cũng đang cố gắng bước những bước vững chắc để tiếp cận với công chúng. Như vậy là quá đủ đối với một diễn viên tay ngang như chị. Nhưng đó không phải là tất cả, đằng sau sự thành công của chị còn có một hậu phương vững chắc. Có thể cùng chị sớt chia vui buồn trong mọi hoàn cảnh. Trong những ngày rong ruổi theo đoàn phim, ông xã của chị là người chăm sóc cô con gái duy nhất của hai người. Và niềm hạnh phúc của chị được nhân lên gấp bội khi cô con gái của mình vừa vào năm nhất đại học. “Khi mới chân ướt chân ráo làm quen với điện ảnh, Bích Hằng lo lắng vì không biết phải sắp xếp công việc gia đình ra sao. Nhưng ông xã lại là người động viên và tiếp sức cho Bích Hằng nhiều nhất. Đến bây giờ, khi đã có được sự yêu mến của khán giả, Bích Hằng vẫn thầm cảm ơn anh và con!” Hy vọng, với niềm đam mê và mong muốn được cống hiến hết mình vì nghệ thuật, Bích Hằng sẽ luôn luôn nhận được sự khích lệ từ phía khản giả. Người viết cũng xin chúc cho chị mãi “điên” trong sự tỉnh táo để khi tiếp xúc với chị, mọi người không còn lầm tưởng!!!
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 21:38:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015