Bính Bong Bính Bong ! Quan niệm cho rằng từ 12h thì cửa - TopicsExpress



          

Bính Bong Bính Bong ! Quan niệm cho rằng từ 12h thì cửa địa ngục sẽ được mở ra và những vong hồn mới chết hoặc tới kỳ hạn được phép trở về thăm gia đình, chốn cũ. Ngoài ra những vong hồn phảng phất chưa sưu thoát tại trần gian này cũng lẩn quẩn loanh quanh nhiều hơn. Thế nên ai có nợ nần, thiếu thốn gây thù chuốc oán gì với những người đã chết hãy cẩn thận nhé, có thể họ sẽ về tìm bạn vào 1 ngày không xa................. Chẳng hạn trong đêm khuya đang nằm tự dưng bạn thấy 1 hơi lạnh hà vào sau lưng mình, quay mặt lại thì hỡi ơi một khuôn mặt máu me bê bết với 2 chiếc răng nanh dài và nhọn như 2 que đũa, 1 chiếc lưỡi dài đang lè ra chuẩn bị cắn vào gáy của bạn....quả là đáng sợ. Trường hợp thứ 2 : Cũng đang nằm trên giường do trời nóng nên không đắp chăn, và rồi từ dưới gầm giường 1 bàn tay lạnh như băng đang thò lên nắm lấy chân bạn 1 cách nhẹ nhàng, chiếc móng tay đang cào cào bấm vào lòng bàn chân bạn nghe xoàn xoạt.... Giật mình bò dậy mở đèn lên thì không có gì, đột nhiên cánh cửa sổ sau lưng bạn đập thật mạnh vào tường CỤP ! Ơ hay, khi nãy đi ngủ quên chốt cửa sổ, bên ngoài trời gió rít mạnh hơn, bạn thong thả đưa cánh tay ra ngoài kéo cánh cửa sổ và bất thình lình 1 cánh tay ai đó lạnh buốt trong bóng tối chụp, nắm lấy tay bạn kéo mạnh ra ngoài, cảm giác của bạn lúc ấy thế nào ? Chắc chắn bạn sẽ sợ hãi, giật mạnh tay lui vào trong run bần bật, bạn ngồi xoài người ra giường và mồ hôi nhễ nhại, nhưng lạ quá ! Sao mồ hôi lại chảy từ trên trần nhà xuống vậy ? Bạn dụi mắt nhìn lên thì....từ lúc nào có 1 bóng trắng đang bám trên nóc nhà mắt hướng xuống nhìn bạn cười khành khạch..... Cả căn phòng bỗng mất điện,bạn ngồi đó ! Trong góc phòng, sợ hãi, ám ảnh chờ đợi 1 điều gì đó an toàn hơn. Nhưng liệu có thể an toàn được không khi chiếc giường yêu quý của bạn nay đã có người khác chiếm giữ, đó là 1 bóng trắng, tóc dài, không có chân đang nằm lơ lửng, hỏng cẳng trên giường của bạn ?????? Chưa đâu, mãi tới khi cái bóng ấy nhè nhẹ, nhè nhẹ thướt tha bước xuống giường tiến gần đến bạn và đưa cho bạn 1 sợi dây thòng lọng và 1 giọng nói âm dương lẫn lộn cất lên : " Thắt cổ đi ! Thắt cổ đi......" ..................................
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 17:03:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015