Bạn Rie Lee chia sẻ về Phong thủy : "Gửi Ad và những - TopicsExpress



          

Bạn Rie Lee chia sẻ về Phong thủy : "Gửi Ad và những tín đồ của page TGTLHB. Tôi tên Rei, tôi hay lên đây đọc những mẫu truyện do các bạn đọc gần xa đóng góp cũng như minh chứng cho một hiện tượng mà chúng ta hay gọi là thế giới thứ 3 (Ma, Quỷ)...! Hôm nay tôi xin kể cho Ad và các bạn đọc về chuyện của tôi, liên quan đến Phong Thuỷ và những nhân vật được các bạn gọi là “Ma” Quả thật từ trước tới giờ tôi vẫn chưa thấy ma bao giờ, nhưng cảm giác thì đã từng trải...! Tôi là một nhân viên của một tập đoàn chuyên kinh doanh theo lĩnh vực Nhà Hàng. Lúc trước tôi làm ở quận 3, Tp. HCM rồi chừng một năm rưỡi tôi xin chuyển công tác ở Q2 để hổ trợ cho người bạn bên đó (cũng cùng một tập đoàn nhưng nhiều nhà hàng rải khắp TP). Hơn một năm thì Nhà Hàng bên Q2 đóng cửa tôi mới chuyển qua Q7 theo yêu cầu của Chủ Đầu Tư... Nãy giờ kể cũng hơi dài dòng nhưng mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi kết thúc việc bên Q2 và chuyển hẳn qua Q7... Những ngày cuối ở Q2, ko biết lý do vì sao mấy ngày đó tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Khi chuyển qua Q7 thì bắt đầu những sự kiện hết sức kinh hoàng diễn ra với tôi... Làm ở đó chưa được một tháng thì tôi đã bị tông xe 2 lần. Lần đầu khi đi làm về khoảng 4h chiều, vì né chiếc xe Lead mang vào một bà lão đi bộ chừng 60 tuổi, tôi thì nằm thẳng cẳng ở giữa đường, bà ấy thì bật gọng cách tôi 2m nhưng vẫn may là ở gần trong lề. Xe tôi gãy cả gác chân chính bên cần số thế mà tôi chẳng nhít một vết xước còn bà lão bị sưng đầu gối tôi phải đi mua dầu bôi cho bà rồi lên xe chạy tiếp. Lúc hoàn hồn lại thì tôi mới ớn lạnh, lúc chạy xe ko biết sao tôi cảm giác như có người nói vọng từ sau lưng, như ru tôi ngủ, rồi tôi như bị thôi miên, vừa nhắm mắt rồi nghe cái rầm...lúc ấy tai nạn xảy ra! Lần thứ 2 cũng đi làm về, gần tới nhà thì cảm giác buồn ngủ ấy lại đến, tôi biết mình lại bị như lần đầu nên cố trấn tỉnh mình rồi vả vào mặt mấy cái cho tỉnh táo nhưng sao có chuyện thì chẳng né được. Mắt tôi mơ màng nhắm nghiền lại rồi nghe cái xoẹt, kịp mở mắt ra thì biết là tay lái xe tôi mang vào một anh chạy chiếc Nouvo chở con đi học về đang đi cùng chiều với tôi, lạ thay lúc tôi lạc tay lái thì như có ai bẻ tay cầm của tôi hướng vào lề và tới ngay một con hẻm nhỏ và xe tự tắt máy đúng lúc bánh xe chạm tới cây cột điện, anh kia thì văng ra xa, anh ấy bị trầy khắp bả vai, còn thẳng bé thì bị trật cổ tay và gãy 2 cái răng... Tôi hoảng hồn đứng dậy để đỡ thằng bé xem có sao ko nhưng chân trái tôi nhấc lên ko nổi (tôi té xe nghiên về bên trái), cố gắng gượng xe dậy cũng ko đc may thay nhờ ng dân ở đấy dựng xe lên dùm thì thôi, cái thanh sắt nối cái trống đã đâm thẳng vào gần mắt cá chân làm lủng một lỗ mà kéo xe ra máu nó phun như cái vòi phun nước trong công viên... Mỗi lần xảy ra tai nạn tôi đều có cảm giác như ai đó ru tôi ngủ, và té xe toàn bị bên trái... Rồi những lần nặng hơn sau đó, tôi bị ô-tô đâm phải, lúc đó tôi đang chở bạn gái, tôi với cô ấy hạp tuổi nhưng vì cô ấy yếu bóng vía hơn tôi nên bị nặng nhất, tôi chỉ bị trầy khuỷ tay, cô ấy thì chuẩn đoán chấn thương sọ não...ngay lúc xảy ra tai nạn đường rất đông ko biết sao khúc ấy có mình xe tôi và đầu xe ô-tô va phải bánh trước nên tác động một lực làm xe tôi từ đầu vuông góc với chiếc ô-tô bỗng quay 90 độ song song với chiếc xe ấy, do lực mạnh nên hất bạn gái tôi ngồi phía sau (đang ngồi một bên vì mặc váy) té đập gáy xuống ngay dưới bánh xe ô-tô, rất may là người tài xế đã tắt máy xe, hắn mà lui xe thì cán cô ấy mất rồi. Mẹ tôi nói tôi cao số, lúc nhỏ nạn ko chết vì có bà cô theo đỡ, nhưng tai nạn vừa rồi bạn gái tôi ghánh hết dùm tôi...! Thoát chết trong tai nạn khủng khiếp ấy chừng 25 ngày thì tôi bị một cú cuối cùng và nó kết thúc chuỗi ngày tháng xui xẻo...! Hôm ấy tôi định nghỉ làm nhưng còn phân vân vì chuyện Phong Thuỷ, người ta nói tôi ko hạp chổ làm nên cứ bị ám và trong công việc cứ bị trục trặc từ lúc chuyển qua Q7 này, tôi ko tin lắm nhưng lúc về..., đi được 1/3 đường thì từ gốc ngã tư có thằng bé chạy chiếc CiTi đỏ (ngay ngả 4, ngược chiều với tôi) từ trong tiệm đèn Led ra, một tay nó đang cho xe xuống lề một tay ôm cái bảng quảng cáo, nó mất kiểm soát, lao thẳng vào xe tôi, tôi thắng gấp nhưng ko kịp nên 2 xe tông trực diện vào nhau, tôi bị hất lên trước đập ngực xuống đường mà hên sao cái mặt tôi cứ ngẩn lên nên ko bị gãy cằm, còn thằng bé kia vướng lại chiếc xe, xe của nó gãy luôn chảng ba, xe tôi thì méo hẳn cổ...nhưng ko muốn làm to chuyện vì ngta nói nó mới 16t đi làm thuê mà giờ tiền đâu bồi thương, tôi cũng chẳng đòi bổi thường gì rồi để nó đi. Tôi liều mạng chạy tiếp với chiếc xe nát hết phần đầu đó... Rồi về đến nhà tôi gọi ngay cho quản lý và xin...thôi việc, khi nào kiểm tra sức khoẻ xong sẽ lên hợp thức hoá giấy tờ thôi việc ngay...! Nhưng trên thực tế tôi bị té như thế mà chỉ bầm và tức ngực thôi chứ chẳng bị cả và ngại vô bệnh viện vì tôi sợ những nơi ấy... Quả thật là từ khi xảy ra những tai nạn trên tôi mới biết sợ là gì, và tôi chẳng dám quay lại chổ làm, giống như có người ám và ngăn tôi làm việc tại nơi đó, làm 5 tháng ở đấy mà hết 4 lần bị tại nạn nặng chưa tính những chuyện lặt vặt xung quanh! Có người khiến tôi bị tai nạn cũng có ông bà theo đỡ nên mạng tôi mới giữ được tới bây giờ... Từ khi nghỉ làm tôi thấy bản thân nhẹ hẳn, tinh thần thoải mái và đi xe lúc nào cũng an toàn hết, chẳng còn cảm giác buồn ngủ trong lúc chạy xe... Tôi kể ra chuyện này ko phải mê tín mà chỉ muốn mượn chuyện của tôi để nhắn nhủ với các bạn: Đi đâu, làm gì cũng cần phải xem Phong Thuỷ, xem có hạp tuổi hay khắc tuổi gì ko, tiếp đó là “Ma” là có thật... Những lúc ngủ gật trong lúc chạy xe tôi đều nghe tiếng người đàn bà đang hát ru, và khi ấy tai phải tôi cứ bị ù...rồi một âm thanh làm chói tai kinh khủng...! Viết bằng điện thoại nên cũng có phần thiếu sót trong câu chữ mong Ad và bạn đọc cảm thông cho! Ngồi hồi tưởng để viết ra mà tôi nổi hết da gà. Tôi ko bịa ra để nhằm mục đích gì hết nên khi các bạn cmt nên lịch sự và cẩn trọng lời nói dùm... Tks Ad! "
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 01:43:51 +0000

Trending Topics



v>

Recently Viewed Topics




© 2015