Bọn khoai tây (Tạp chí Reader’s Digest) vừa diễn một - TopicsExpress



          

Bọn khoai tây (Tạp chí Reader’s Digest) vừa diễn một trò lạ. Đại ý là để khảo sát xem đâu là “Thành phố thật thà nhất thế giới”, chúng để giả vờ để rơi mỗi nơi 30 chiếc điện thoại. Và sau đó, gọi vào những chiếc điện thoại bỏ rơi xem người ta có trả lại hay không. Kết quả: Ljubljana, thủ đô của Slovenia, là thành phố được coi là thật thà nhất thế giới với 29 chiếc điện thoại di động được trả lại.. Trong khi đó, ở Hong Kong và Kuala Lumpur, mỗi nơi chỉ có 13 chiếc được trả lại. Đồng bào chú ý đến chi tiết Reader’s Digest lập tức coi Ljubljana là thành phố được coi là thật thà nhất thế giới, trong khi đó, không gọi Hong Kong hay Kuala Lumpur là những thành phố chót bảng. Thế nào cũng có người sẽ thở phào: Thật may, bọn khoai tây không giả vờ rơi ví ở Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta! Không tệ thế đâu bà con cô bác ạ. Để phản bác lại những quan điểm bi bịch hóa sự thật thà của các công dân hoa nhài của chúng ta, BBT báo Lao động quyết định sẽ “để rơi” 63 chiếc ví ở 63 tỉnh thành để khảo sát. Kinh nghiệm 3 lần rớt ví của cái thằng đang ôm keyboard đây cho thấy: 100% số chiếc ví sẽ được trả lại, nhanh hay chậm tùy độ kẹt tiền của người nhặt và số tiền nhiều ít trong ví. Càng “ví chú bộ đội” càng nhanh được trả lại, tất nhiên, với một khoản tiền công nho nhỏ. Điều gì có thể rút ra sau cú test này: Năng lực tìm kiếm không cần gúc gồ của người dân Vịt hẳn nhiên nhất thế giới.
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 02:53:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015