Bố gọi điện rồi gọi điện về... Lần nào bố - TopicsExpress



          

Bố gọi điện rồi gọi điện về... Lần nào bố cũng bảo: " Về quê đi con". Mình hỏi:"Về làm gì ạ?". Bố bảo: " Về chơi". Mình bảo: " Thế thì con không về đâu, về chơi thì chán lắm, mất thời gian lắm. Hôm nào về quê mà cầm tiền về mới thích". Ai nói mình không muốn về quê, ai bảo mình không muốn về để gặp bố mẹ, để ăn uống hẳn hoi chứ. Nhưng về mà nhìn bố mẹ vất vả mà ko giúp được nhiều, về mà suốt ngày tung tăng đi chơi, ngồi nghĩ lung tung thì về làm gì??? Dù thế nào gia đình vẫn là số 1, nhưng số 1 không có nghĩa là luôn ở bên cạnh mà phải sống tốt vì số 1 đó... Yêu bố mẹ nhiều. Yêu công việc nhiều. Yêu học đường nhiều... Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..............
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 01:25:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015