CHƯƠNG 3:(Chương này mang tính teen) Trở lại với - TopicsExpress



          

CHƯƠNG 3:(Chương này mang tính teen) Trở lại với thực tại,trên gương mặt cô đã thấm đẫm nước mắt. Cô ko biết phải giải thích thế nào cho Đăng Thành hiểu và phải bắt đầu từ đâu. Vân Nhi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho mọi việc. Để Đăng Thành biết cũn tốt, dù sao mọi chuyện đều sẽ rõ nếu họ cưới nhau. Cô cũng ko muốn Đăng Thành phải bất ngờ. Tiếng động vang lên từ sau lưng kéo cô trở về với thực tại. Thoắt cái mà trời đã tối rồi, Đăng Thành từ trên lầu xuống vội chạy đến trước mặt cô: -Vân Nhi! Mọi chuyện là sao? Em khóc đấy à?_giọng Đăng Thành lo lắng hỏi -em ko sao. Em sẽ nói rõ với anh. Nói rồi, Vân Nhi kể lại từ đầu lúc Ảo Ánh thú xuất hiện đến lúc cô biết mình trở thành bán thú. Đăng Thành nghe mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kết thúc câu chuyện của mình,cô nói: _mọi chuyện là vậy! Nếu anh ghê tởm 1bán thú như em thì hãy nói ra. Em ko hề oán trách!_Vân Nhi khóc nấc lên. -Vân Nhi,đừng khóc! Đó ko phải lỗi của em nên ko trách em được. Dù em có là ng hay là yêu thì anh vẫn yêu em! Tin ở anh! -anh thật sự ko thấy ghê sợ em sao? -Dù có là bán thú nhưng em là bán thú tốt cơ mà! Em đâu có làm hại ai! Sao anh phải sợ chứ. -Anh ko trách em đã giấu anh chứ? -ừ! Anh ko trách. Nếu anh là em,anh cũng sẽ như vậy hôi. Đừng suy nghĩ nữa! -Em thật sự rất cảm ơn anh! -Xem em kìa,đừng khách sáo như thế chứ. Anh đói rồi này, em nấu cơm cho anh đi_giọng Đăng Thành ngọt ngào -Vâng ạ. Anh chờ 1lát. Một tuần sau, đám cưới diễn ra thật hạnh phúc, đầm ấm. 1đám cưới chỉ có tiếng cười. Mọi nghi ngờ đều đã được giải đáp. Hạnh phúc thật viên mãn. 7năm sau -Hạo Thiên à,đừng khóc nữa, đi học nào con. Đi học sẽ có nhiều bạn,sẽ vui mà. -ko! Con ko đi đâu!-Long Hạo Thiên mếu máo- Cho con ở nhà với mẹ đi mẹ! -thôi nào,đi học đi con! Chắc chắn sẽ vui hơn ở nhà đấy. Nếu con ngoan sẽ được thưởng kẹo nhé!_Vân Nhi dụ dỗ -Thật chứ ạ? -tất nhiên rồi. Mẹ đã bao giờ nói dối con chưa? -vậy con sẽ đi! -Vân Nhi à! Em cứ chiều con như vậy chắc nó hư mất-Đăng Thành đùa. -Anh chở con đi học đi. -đi bố, đi bố! Chở con đi học đi!_Hạo Thiên giục. -Coi kìa, mới khóc đó mà giờ đã cười tươi rồi! Đúng là trẻ con mà!_Đăng Thành bế con lên. -Con đã 6tuổi rồi, con lớn rồi đấy nhé!_Hạo Thiên giận dỗi -ừ,ừ! Lớn rồi, đc chưa ông cụ non! -Thôi, 2bố con đi đi kẻo trễ! -bye mẹ đi con! -bye mẹ ạ, con đi học đây! Nhìn theo bóng 2 bố con, Vân Nhi mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười chỉ thoáng hiện rồi tắt. Vân Nhi cảm thấy lo lắng, bất an về 1 điều gì đó mơ hồ. Hy vọng nó chỉ là ảo giác!
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 05:04:49 +0000

Trending Topics



a>
So Hasan Charaf plotted a very, very sneaky way to force me into
My 2nd choice won this one- RACE ALERT Midnight Lute S.
Want to see dolphins here in Singapore but refuse to support the
Be sure to make your plans now to join us Monday for our 7th
Like if this applies to you. Youre on the john, settling in a
GLI Secur&Clean 16 FT X 32 FT Rectangular 4 FT Radius Corners
I love this. I know people who think because someone rides a bike

Recently Viewed Topics




© 2015