Chapter 2 Trở lại với 1 năm chờ đợi nhưng giấy tờ - TopicsExpress



          

Chapter 2 Trở lại với 1 năm chờ đợi nhưng giấy tờ đi mỹ vẫn chẳng tới đâu cả mà giấy gọi đi khám sức khoẻ quân sự nó tới bạn à!!! Thế là tôi tính bước tiếp theo của mình là đi học tiếp! ( đi học để tránh nghĩa vụ thôi:))) Và tôi lại lên rạch giá tiếp, mà lần này là với bạn bè tôi cùng hai ông anh họ chúng tôi đăng ký học trường CĐ KT kỹ thuật Kiên Giang! Tôi chọn điện tử viễn thông, thằng bạn tôi và một ông anh họ nữa chọn cơ khí, còn lại một ông anh họ trọn chăn nuôi thú y! Rồi chúng tôi di tìm nhà trọ! Nghĩ lại nhưng lúc đó cũng thật vui!!! Cuối cùng nhờ vài người quen trên rạch giá chúng tôi thuê nguyên 1 căn nhà cho 4 thằng cùng ở!!! Oai không các bạn? Nói oai thế cho xung chứ căn nhà thì là nhà lá các bạn à, mà nắng thì không sao chứ mưa thì 4 thằng như đang tắm!! Kaka Còn nhớ chúng tôi cứ mối lần mưa thì trên nóc mùng có cái bạt nó đọng đầy nước thấy mà oải! Và đặc biệt của căn nhà này là không có nhà vệ sinh:)) mà tất cả mọi người ở đây có một nhà vệ sinh chung với cả phòng tắm:(( tôi ước tính là tất cả căn nhà này có trên 20 người với 1 nhà vệ sinh kim luôn phòng tắm!!! Thật vãi:( Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên thằng Thế bạn tôi nói vào tắm chung đi nhưng tôi thì không tài nào mà tắm được!:)) Ở đây chỉ được cái là chủ nhà là quán cơm lên họ nấu cơm cho chúng tôi ăn luôn!!! Chải qua được vài tháng thì vào mùa mưa và chúng tôi không thể nào ở thêm được nữa!!! Tôi còn nhớ anh Tân còn phát minh ra cái đèn rồi treo quần áo ướt xung quanh để phơi!:)) à còn chuyện nữa là chủ nhà có cô cháu gái có vẻ kết chú Thế nhà ta lắm:) lâu rồi giờ k biết ra sao, hôm bữa hình như có nghe Thế nói lấy chồng rồi!:) Và chúng tôi đi tìm một chỗ trọ khác! Chỗ này nhìn vẻ ngoài thì ok lắm! Đi về giờ giấc thoải mái! Nhưng khi chủ nhà mở cửa phòng sao mấy thằng tôi muốn ói quá!!! Nó hôi ơi là hôi mà còn bừa bộn! Hỏi tại sao thì được giải thích là do mấy thằng ở cũ nhậu nhoẹt quá mới bị đuổi!!! Sau khi dọn dẹp xong thì chúng tôi qua nơi ở mới!!! Và từ đây thì chúng tôi bắt đầu có công việc mới đó là làm đầu bếp!!! Tôi thì chắc chắn lad nấu cũng ok lắm vì có lần bận quá tôi có nấu cũng được 3 người khen đáo để!:)) Nhưng tôi chọn cho mình cái chức rửa chén!!!! Và anh Tân và Thế làm đầu bếp! Còn anh họ của tôi Cảnh thì tuỳ lúc mà làm!!! Ở đây thì lúc này tôi vẫn còn đi học tiếng anh nhưng k bằng chiếc xe tôi yêu thích mà bằng xe đạp của anh Tân mang lên vì ông ngoại lo lắng không cho tôi mang xe máy đi học!:( Và tôi còn có thêm một chuyên nữa là đi học nghề, vì bác tôi bên mỹ gọi về nói là học cái nghề này để qua tìm việc làm!!! Thế nhưng giờ đây khi qua mỹ tôi lại làm cái nghề hoàn toàn khác:)) Nhưng tôi cũng vẫn đi học lúc đó tôi có 3 việc: học ở trường, rảnh đi học nghề! Và tối đi học anh văn! Thời gian được vài tháng sau thì tôi nghỉ cả nghề lẫn anh văn bạn à! Tại tôi nghĩ mình sẽ không đi mỹ được nữa! Vì tôi đã xong 21 tuổi!!! Tôi học ở trường được 1 tháng thì có một buổi tối 3 thằng đang ở phòng, lúc này Cảnh đi chơi game rồi, nó ham game lắm!!thằng Thế mới lôi ra 1 cái số điện thoại và nói 3 thằng mình thử nhắn tin coi con này trả lời không! Thế là ba thằng tôi cùng thử và thật là số phận lại chỉ trả lời tin nhắn của tôi! Sau này hỏi lại thằng thế thì nó nói là của bạn nó mượn điện thoại nó gọi vào số này! Mà hỏi lại vợ tôi bây giờ thì nàng nói nàng cũng k biết người đó có lẽ gọi nhầm số thôi! Nhưng chẳng cần biết chi nữa khi tình yêu của tôi bắt đầu từ lần nhắn tin này....
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 20:26:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015