Chia sẻ của nhóm Vượt lên số phận đã cùng hợp - TopicsExpress



          

Chia sẻ của nhóm Vượt lên số phận đã cùng hợp tác với Couchsurfing Hanoi tổ chức thành công đêm phá cỗ trung thu cho trẻ em mồ côi Hà Cầu hôm qua thành công tốt đẹp TRUNG THU CHO EM-NIỀM VUI HỒN NHIÊN CHO EM, CHO TÔI VÀ TẤT CẢ CÁC BẠN Bạn có nhận thấy rằng dường như nụ cười của bạn đang tỷ lệ nghịch với tuổi của bạn? Cứ mỗi tuổi trôi qua dường như bạn lại cười ít hơn và nhăn nhó nhiều hơn? Bạn đang buồn nản, chán chường, mất niềm tin vào cuộc sống và đang rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực ngập tràn thế giới của bạn, xung quanh bạn? Hãy cùng nhắm mắt và tập trung vào hơi thở để cùng chúng tôi, những tình nguyện viên dự án Vượt lên số phận cảm nhận yêu thương và niềm vui hồn nhiên đang lan tỏa đến từng tế bào cơ thể của bạn trong chương trình "Trung Thu cho em" diễn ra vào lúc 17h ngày 16/9/2013 tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Xin gửi tặng tất cả các bạn những nụ cười trong veo trên khuôn mặt dễ thương và ánh mắt thơ ngây của các thiên thần nhỏ tuổi. Xin gửi tặng tất cả các bạn những nụ cười nóng bỏng của tinh thần nhiệt huyết, dào dạt sức sống của các chàng trai, cô gái đến từ dự án Vượt lên số phận, Câu lạc bộ dream2 club và nhóm Couchsurfing Hà Nội. Chúng tôi đã cùng nhau "nối vòng tay lớn" lên ý tưởng và tổ chức cho các trẻ em mồ côi Hà Cầu một Trung Thu rộn ràng, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương cho các em. Chúng tôi là anh, là chị và cũng là bạn chơi của tất cả các em, dìu dắt và đưa lối các em vào khu vườn cổ tích của tuổi thơ với Chú Cuội, Chị Hằng, với nhịp điệu múa lân huyền bí, với những điệu nhảy ấn tượng , với những màn trình diễn thời trang độc đáo, những bài hát múa xúc động và cả với những trò chơi cười nức nở! Đặc biệt chương trình ấn tượng bởi sự xuất hiện của chàng trai Tạ Duy Anh-một trong những gương sáng đất Việt của dự án Vượt lên số phận. Số phận thật khắc nghiệt khi cướp đi của em khả năng đi lại và khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ như những người bình thường khác nhưng vượt lên tất cả sự trở ngại của bản thân, em tự tin xuất hiện trước các em, trò chuyện và hướng dẫn các em chơi trong niềm háo hức và thích thú đến kỳ lạ của chúng. "Chúng ta chơi, ai thua sẽ không bị phạt mà được nhận quà nhé", "các Thượng đế cần gì nào?", Tạ Duy Anh thật đặc biệt với cách nói như vậy. Duy Anh đã thực sự tỏa sáng và vượt qua được chính những nỗi đau thân thể của mình để phần hồn gần gũi và đồng cảm hơn với tất cả những đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà đã phải sống không cha, không mẹ. Cảm ơn Duy Anh đã cháy hết mình để cho các em nhỏ có được một đêm Trung Thu ấn tượng và vui vẻ đến thế! Đồng thời cảm ơn anh Phạm Thành Chung, người đại diện cho dự án Vượt lên số phận tại đêm hội Trung Thu cho em, đã phát biểu về sứ mệnh của dự án Vượt lên số phận-Lan tỏa yêu thương-Ý chí-Khát khao Việt Nam và trao quà nhân ái cho Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hà Cầu. Ngoài ra, thay mặt dự án Vượt lên số phận, cảm ơn chị Đinh Việt Anh-đại sứ quán Úc, các tình nguyện viên của Câu lạc bộ dream2club, nhóm tình nguyện xuyên quốc gia và quốc tế CouchSurfing Hà Nội - những tấm lòng vàng đã cùng nhau KẾT NỐI YÊU THƯƠNG để "Trung Thu cho em" thật sự là Trung Thu cho tất cả chúng ta! Nào cùng nhau, tất cả chúng ta hát vang bài ca "Nối vòng tay lớn", để YÊU THƯƠNG LAN TỎA, ĐỂ TÔN VINH Ý CHÍ VÀ KHÁT KHAO VIỆT NAM! Anh em ta từ bốn phương trời Chị em ta từ khắp năm châu Không phân biệt màu da tôn giáo Cùng về đây xây đắp yêu thương Hiểu và thương Hiểu và thương Có hiểu mới có thương Hiểu càng sâu thương càng rộng Hiểu càng rộng thương càng sâu Hiểu sâu thương lớn HIểu và thương Hiểu và thương. vuotlensophan.vn Bích Diệp
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 06:02:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015