Chia sẻ ngắn của một mem nữ: "Hôm nay mình muốn - TopicsExpress



          

Chia sẻ ngắn của một mem nữ: "Hôm nay mình muốn chia sẻ với m.n câu chuyện của mình. Chuyện là hôm trước ngày 8-8 mình có đứa e con của dì bị bệnh nên phải nhập viện - đó là bv Nhi Đồng 2 . Tối đó tầm 11h hơn, trời nóng nên mình với đứa e họ mình có ra trước hành lang ngồi (khoa Thần kinh) . Ở bv nhi thì nghe tiếg con nít khóc là chuyện bình thường nhưng tự dưng mình có cảm giác tiếng khóc đó sát bên tai mình vậy. Lúc đó, trời đang lặn gió, mà mình thì cứ c.giác lạnh lạnh sao sao ấy . Ngồi khoảng gần 12h thì mình bảo với nhỏ e vô ngủ . Đang mơ mơ ngủ , mà c.giác rất là thật . Mình thấy 1 đứa bé k nhìn rõ là trai hay gái - tự dưng nó chạy đến ôm cắn khắp người rồi cào cấu , bé còn bảo: "lần sau k được lấy bong bóng của tui nữa " . Bị nó cắn đau quá nên mình ráng nhào tới mà cắn lại ... ai ngờ mình nhào tới ôm tay con e họ cắn 1 phát rõ đau (mình vẫn nhận thức được lúc mình nhào tới cắn nhỏ e họ , nhưng mà k thể kiểm soát được) . Còn cái vụ bong bóng là tại lúc trưa mình đang cho bé e con của dì mình ăn , nhưng nó k chịu ăn . Tự nhiên thấy bong bóng đâu ở trong xó cửa phòng cuối nên mình nhặt lên , mới cầm quơ quơ thì nó nổ . Hic . Lần sau kbh dám ngủ lại ỡ bv nữa . Hãi thật , tới bh mình vẫn còn bị ám ảnh . Vào bv thì m.n nên cẩn thận khi nha . Nay tháng 7 xui lắm, lỡ mà nói bậy hay làm gì thì mệt lắm." (Mèo) Dặn nhỏ nà : Một số ng bị bệnh tật hay vận hạn, học thường yểm vào một số đồ vật rồi vứt ra ngoài đưởng. Mọi người đi đường chớ có nhặt lung tung nhé, không lại rước họa vào thân.
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 02:18:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015