Chiều hôm qua, mình ăn 1/4 trái mận đỏ ở Q7, 2 - TopicsExpress



          

Chiều hôm qua, mình ăn 1/4 trái mận đỏ ở Q7, 2 tiếng sau thì có triệu chứng xốn trong trong bụng, âm ỉ theo đợt, nhưng rất nhẹ (nghĩ là đói bụng + nghĩ linh tinh nên đau, đang bị thách đố vụ án lấy chồng mà, hè hè) thế nên vẫn đi làm tiệc trà cùng mẹ Châu tại Bình Tân, nói chuyện với 3 khách hàng xinh đẹp xong thì bắt đầu khó chịu tăng lên, mình uống 4 cốc trà nóng, và 3 nắp aloe, sau 1 lúc thì chui vào 1 góc ngồi, để tránh tư vấn, (khi nhăn nhó, hổng thích tư vấn, hề hề). Chờ mẹ và em Quang để về, nhưng khó chịu quá nên 2 chị em quyết định về sớm. Về xong chui lên nằm ngủ, cũng chỉ âm ỉ đến khó chịu. Ngủ liên tù tì từ 8h- 11h, mẹ lên hỏi "sao rồi con?" "có khi bị ngộ độc mẹ à" "sao không bị tiêu chảy nhỉ?" "dạ" mình đứng lên xuống bếp, bụng khó chịu nhiều hơn, chui vào WC và ... chưa bao giờ mình cảm nhận rõ rệt các cơn co thắt, nóng lạnh liên hồi, và các giọt mồ hôi như lúc này, cảm giác ... thật khó tả. mệt lả, không dám lên phòng, sợ mẹ lo, chui ra phòng khách nằm nghỉ, gọi ku Quang pha cho 1 ly Shake 4 muỗng, uống xong nghỉ 15 phút, bụng yên hẳn. nhưng vẫn sợ cảm giác lúc nãy, nên nằm lì thêm 10 phút, muỗi chính tè le, đành chui lên với mẹ, hết khó chịu luôn, ha ha. Ngủ 1 giấc giờ dậy kể lại bà con nghe, trong lúc chờ NPP từ Tây Nguyên xuống, Bình dương sang để đi thăm HQDD Q4 của Chị TranThi Niem để nghe câu chuyện đặc biệt của chị về cuộc thi giảm cân, tiệc trà và doanh số cá nhân luôn luôn khủng khiếp. Chào ngày mới, với ly Shake nào ^_^
Posted on: Sat, 03 Aug 2013 00:14:03 +0000

Trending Topics



div>
proflowers com address
WSQV would like to wish a happy birthday to the following
After 14 weeks, 56 shows in 23 states and over 17,000 miles we are

Recently Viewed Topics




© 2015