Chiều nay hân hạnh ngồi nhậu tại nhà ông anh (ts - TopicsExpress



          

Chiều nay hân hạnh ngồi nhậu tại nhà ông anh (ts triết học) nói chung anh em ông ấy vẫn còn tôn trọng mình ở chỗ cái tính thẳng thắn. Mấy cha học viên của ông ấy nhìn bức tượng khen đẹp mình bảo chắc chắc không phài tướng VN, 1 hồi sau ông anh giải đáp đó là tượng Quan Công đặc biệt ở chỗ là Quan Công cầm sách, mình chỉ phán 1 câu: " phải chi là tượng Trần Hưng Đạo thì hay biết mấy", á đù dân mình mất gốc cũng vì mấy cha này chỉ biết thờ Tàu. Có thể anh em sẽ không nói chuyện nhau nữa nhưng tôi nói thật tôi coi thường anh vì anh học cao mà éo biết đâu là giá trị của 1 dân tộc chỉ biết Tàu là trên hết. Chút xíu có 1 bạn sinh viên đến chung vui mình nói với bạn ấy: "Người Nhật đánh gục người Mỹ bằng xe hơi, người Hàn Quốc dám chơi ngang ngửa với người Mỹ bằng công nghệ điện thoại di động, còn người Vn làm gì? câu trả lời ở các cháu".
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 14:01:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015