Chiều ngày 18/7 + 19 + 20/7 những ngày kinh hoàng đáng - TopicsExpress



          

Chiều ngày 18/7 + 19 + 20/7 những ngày kinh hoàng đáng sợ xảy ra với tôi. Tôi không biết mình ở ác cỡ nào một bị người ta nguyển rửa đến vậy. Đau đau và không biết vì sao mình bị như vậy và rồi tôi, tôi cũng biết được nguyên nhân từ đâu ra và tôi không cho phép mình chảy nước mắt bởi những đều phi lý ấy nhưng chính sự kèm ném ấy mà nước mắt lại rơi lúc nào không hay, và trong tư tưởng tôi đã gào khóc thật sự. Sự tức giận trong tôi đã nổi lên và tôi như một con thú điên bị người ta đâm vậy, con thú thoát khỏi sự im lặng của chính mình. Khi tôi chứng kiến cảnh tượng đã xảy ra trước mắt mình và chỉ biết trời ơi mà thôi. Nhưng tôi cũng không trách ông trời vì đời này có luật nhân quả của nó, cóthể ngày trước tôi làm gì sai nên kiếp này phải trả giá cho bản thân mình. Dù biết rằng chính mình đang an ủi mình để nước mắt không rơi nữa và tôi lại ngồi 1 góc phòng mà .............. Và sau đ1o rất lâu mình mới bình tâm lại vì nếu mình không tha thứ thì mình cũng có được với những điều tốt đẹp mà mọi người yêu thương mình dành cho mình không? Tôi phải học cách tha thứ để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn và những ai gây ra cho mình thì nếu có cuộc sống cũng không vui vẻ gì. Biết là nói học cách tha thứ nhưng sao lòng minh còn chút gì đó bất ổn..... Cả đêm thứ 7 không ngủ được , ngày chủ nhật thù cafe cho tới trưa và về nhà ... sau đó nhắm mắt lại thì khóc .... đúng là mình không mạnh mẽ tí nào cả, không phải là minh rùi. Thui Diệu ah, dù sao mọi chuyện cũng đã đến và cũng sẽ qua vết thương cũng đã thêm một lần nặng hơn và trái tim thêm một vết sẹo người ta nói trái tim có nhiều sẹo là trái tim hạnh phúc nhất nhưng sao mình ngược lại nhỉ. Ngày thứ 7 là ngày xui xẻo nhất bị té một cái thì huhuhuhuhuhu đau quá đi nó lấy đi của mỉnh chút ít máu rùi đau chít đi được. Nhưng còn mai phước giữ được cái đầu trong cái rủi có cái may.
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 04:09:37 +0000

Trending Topics



/div>

Recently Viewed Topics




© 2015