Chuyển nhượng ở United: Thời gian chẳng đợi - TopicsExpress



          

Chuyển nhượng ở United: Thời gian chẳng đợi ai! Sốt ruột! Đó có lẽ là tâm trạng chung của tất cả những CĐV Quỉ Đỏ vào thời điểm này khi tất cả các thương vụ chuyển nhượng của họ đều đang có dấu hiêu "tắc tịt". Có hàng loạt mục tiêu và phần lớn những cái tên này đều khá cần thiết để tăng cường sức mạnh của United trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đội bóng mạnh ở EPL, nhưng cho đến giờ tất cả vẫn chỉ nằm trên mặt báo,còn đội bóng thì "lắm mối tối nằm không"!. Phải chăng M.U đang thiếu quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng? Cho đến giờ hai cái tên Eden Hazard và Lucas Moura vẫn còn được nhắc đến như những thất bại cay đắng của United trên thị trường chuyển nhượng mùa giải trước. Cả hai thương vụ này đều được các tuyển trạch viên Quỉ Đỏ theo dõi khá sát trong một thời gian dài và tưởng chừng như việc họ chuyển đến Old Trafford chỉ là chuyện một sớm một chiều, nhưng cuối cùng thế nào thì ai cũng biết. Khoan nói đến chuyện họ có thành công hay không nếu về chơi cho United, nhưng rõ ràng kiểu làm việc "vừa... vừa ròm" của M.U đã không còn phù hợp trong thời đại "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" hiện nay. Người ta đang lo ngại những gì đã xảy ra với Lucas Moura sẽ lặp lại trong thương vụ Thiago Alcantara. Dù báo chí cho rằng Quỉ Đỏ đã đạt được thỏa thuận miệng với Thiago về thời hạn hợp đồng (4-6 năm) và mức lương (5,5 triệu bảng/mùa), nhưng cũng giống như Moura, mọi chuyện có thể thay đổi 180 độ bất cứ lúc nào bởi những thỏa thuận miệng đó không có tính pháp lý và thậm chí còn vi phạm luật chuyển nhượng của FIFA, nó bị coi là hành động "đi đêm". M.U thực sự cần đến Thiago, đó là chuyện không có gì phải nghi ngờ. Nhưng cầu thủ này có thực sự cần United không, hay đó chỉ là một chiêu bài nhằm gây sức ép đối với Barca để anh có thể được ra sân thường xuyên hơn ở mùa bóng tới đây, điều đó chẳng ai biết được. Mặt khác, phía Barca cũng không hề muốn mất đi viên ngọc quí của họ vào tay M.U với một cái giá "bèo" như vậy (chỉ khoảng 18 triệu Euro) và họ hiểu rằng chỉ cần đáp ứng yêu cầu của Alcantara về số lần ra sân thi đấu là họ sẽ giữ chân được anh. Quan trọng hơn, nếu sự việc cứ dùng dằng qua ngày 1/8/2013, giá "chuộc" Thiago lập tức sẽ quay lại mức 77 triệu bảng và United coi như hết cửa. Phải khẳng định là: Ở lại Nou Camp là mục tiêu hàng đầu đối với Alcantara, bởi rõ ràng anh sẽ thuận lợi hơn nhiều với những đồng đội cũ, lối chơi cũ vốn đã ăn vào máu thịt của Thiago và rõ ràng trong thời điểm này, tầm cỡ và đẳng cấp của Barca cao hơn M.U. Chính vì vậy quả bóng bây giờ nằm trong chân HLV Vilanova, nếu ông quyết giữ Alcantara bằng cách thỏa hiệp, cho Alcantara ra sân nhiều hơn trong mùa giải tới,, thỏa mãn (một cách tương đối) nguyện vọng của cầu thủ này, Thiago chắc chắn sẽ ở lại và e rằng United phải chào thua. Đó là chưa kể sự cạnh tranh của Bayern Munich với lợi thế Pep Guardiola một người thày cũ có ảnh hưởng không nhỏ đến Alcantara, người đã có công phát hiện và đưa Thiago lên đội 1 Barca, cộng thêm hàng loạt các đại gia khác như Chelsea hay Real cũng rất quan tâm đến tiền vệ này. Có lẽ Quỉ Đỏ cần có những hành động quyết liệt hơn để tăng cường sức ép với cả Thiago lẫn Barca để đẩy nhanh tốc độ của vụ chuyển nhượng này. Strootman, Garay, Leighton Baines... cũng là những mục tiêu theo đuổi của M.U, nhưng cho đến giờ thì Quỉ Đỏ vẫn chưa tiến thêm được bước nào trong những thương vụ này. Với Baines, chủ tịch Everton tuyên bố "Baines không phải để bán" sau khi Quỉ Đỏ ra giá 12 triệu bảng. Ngay lập tức ban lãnh đạo United đẩy giá lên 20 triệu (15 triệu trả trước, 5 triệu còn lại phụ thuộc vào thành tích), nhưng phía Everton vẫn giữ thái độ im lặng. Người thì chưa thấy đâu nhưng hậu quả của nó là việc Evra ngúng nguẩy đòi ra đi khi vị trí của anh nơi cánh trái bị đe dọa nếu Baines có mặt. Trung vệ người Argentina, Garay, được xem như mục tiêu khả thi nhất lúc này (có tin đồn là anh đang tìm nhà ở Manchester), nhưng cả hai phía Benfica và United đều chưa có bất cứ một thông tin nào xác nhận chuyện này và dường như đây là mục tiêu thứ yếu, phải chăng Moyes sẽ chỉ cần đến Garay nếu còn tiền sau những mục tiêu khác quan trọng hơn?. Với Strootman cũng tương tự, tiền vệ được coi là "Roy Kean mới" của bóng đá Hà Lan đã bày tỏ nguyện vọng được chuyển tới M.U, nhưng có lẽ anh còn phải đợi Quỉ Đỏ dứt điểm vụ Alcantara đã. Mọi chuyện đâu chỉ có vậy, báo chí còn cho rằng United đang "máu" có bằng được một trong hai cái tên Ronaldo hoặc Gareth Bale. Đẳng cấp của cả hai người này thì khỏi bàn, nhưng sở hữu được họ khó hơn lên trời. Ronaldo khó một thì Bale khó mười. Real còn bị Tootenham cho "out" thì United lấy đâu ra cửa. Spurs không điên mà nhả Bale cho M.U để "nối giáo cho giặc". Hai thương vụ này nếu có thành công chăng nữa sẽ ngốn của Quỉ Đỏ số tiền bằng ngân sách chuyển nhượng cả một mùa của họ và đương nhiên các mục tiêu khác đành "hãy gượm, từ từ đã!" Đến đã vậy, đi cũng lằng nhằng. Vụ việc Rooney cứ rối tung lên, báo thì khẳng định anh muốn đi, báo lại quả quyết anh muốn ở lại và những thông tin anh đòi ra đi đều là tin vịt. Trong tuần này, cuộc gặp giữa HLV David Moyes và "gã Shrek" được cho là sẽ quyết định tương lai của anh và nếu Rooney ra đi, M.U sẽ lại phải tái khởi động thương vụ Lewandowski hoặc một tiền đạo đẳng cấp khác thay thế, mọi thứ còn dài dòng và phức tạp hơn nhiều. Ngoài ra còn hàng loạt những cái tên được cho là không còn nằm trong kế hoạch của Moyes như Anderson, Nani, Fabio Da Silva, kể cả Evra và Young, sẽ phải rời khỏi Old Trafford. Nhưng tất cả còn phải đợi sau ngày 1/7, ngày David chính thức tiếp quản M.U. Thanh lý số cầu thủ này sẽ bổ sung vào quĩ chuyển nhượng của David Moyes khoảng hơn 30 triệu bảng. Ai cũng biết United không có tiềm lực tài chính mạnh như Man.City hay Chelsea để muốn là được hoặc tiêu tiền không phải nghĩ, nhưng không thể để tình trạng dùng dằng, vụ nọ phải chờ vụ kia như thế này để đến lúc cần thì cầu thủ muốn mua đã bị đội khác nẫng mất. Alcantara hay bất cứ cầu thủ nào cũng vậy, đâu phải cứ đến là đá hay ngay, họ cần thời gian để tìm hiểu và hòa nhập với đội bóng mới, lối chơi mới. Ngay cả David Moyes cũng cần một khoảng thời gian nhất định để ổn định lại tình hình M.U sau sự thay đổi quá lớn đối với các cầu thủ ở băng ghế huấn luyện và nếu không sớm dứt điểm và ổn định tình hình nhân sự, mọi việc ở United sẽ rối như mớ bóng bong, trong khi mùa giải mới chỉ còn chừng tháng rưỡi nữa là bắt đầu, tránh sao khỏi tình trạng "vơ bèo gạt tép". Trước mắt, ông David Moyes cần nhanh chóng dứt điểm chuyện đi hay ở của Rooney và vụ chuyển nhượng Thiago Alcantara để nếu cần, chuyển hướng sang các mục tiêu khác. Với Leighton Baines, có lẽ không nên theo đuổi cầu thủ này bằng mọi giá khi Evra vẫn còn giá trị sử dụng, ít nhất hết mùa giải này và nên tin tưởng, tạo điều kiện cho Alexander Buttner, một cầu thủ nếu được rèn giũa và tích lũy thêm kinh nghiệm hoàn toàn có thể thay thế bậc đàn anh nơi cánh trái hàng thủ. Dù có hay không có Thiago thì một tiền vệ đánh chặn kiểu Strootman hay Fellaini vẫn rất cần cho tuyến giữa United vào thời điểm này và nên nhớ trong đội hình Quỉ Đỏ vẫn còn Shinji Kagawa, một hộ công đích thực, người có thể chơi sau hai tiền đạo với sơ đồ 4-1-2-1-2, hay sau một tiền đạo cắm duy nhất với chiến thuật 4-2-3-1 mà anh đã từng đá rất hay ở Dortmund. Chính vì vậy nên có những quyết định nghiêm túc và nhanh chóng về những trường hợp này, Strootman có lẽ có tính khả thi cao và giá cả cũng mềm mại hơn so với tiền vệ người Bỉ của Everton. Nếu có cả Thiago và Strootman, tuyến giữa United sẽ có tới 5 tiền vệ trung tâm (Carrick, Cleverley, Thiago, Strootman và Kagawa), đủ lực lượng chinh chiến trên mọi đấu trường mà United tham gia. Mô hình kim cương với Carrick chơi thấp nhất, Cleverley chếch bên trái, Strootman hoặc Kagawa bên phải, Alcantara chơi hộ công phía sau hai tiền đạo, sẽ có nhiều cơ hội triển khai và lối chơi của M.U chắc chắn là quyến rũ hơn, Latin hơn, phát huy được triệt để những phẩm chất của Alcantara, nhất là khi trong đội hình United không còn những tiền vệ cánh xuất sắc. Lịch thi đấu EPL mùa tới đã được công bố và nhìn vào đó, ai cũng phải ái ngại cho David Moyes trong mùa giải đầu tiên ông đến với United để kế nhiệm Alex Ferguson, người đã từng được coi là 50% sức mạnh của M.U, một trong những HLV vĩ đại nhất thế giới. Chelsea, Liverpool, Man.City là những cái tên mà Moyes và các học trò sẽ phải đối đầu trong 5 vòng đấu đầu tiên. Quả là quá khắc nghiệt và để có thể có được những kết quả thuận lợi, tránh rơi vào "Hiệu ứng Domino" nếu có khởi đầu tồi tệ, điều quan trọng nhất đối với ông lúc này là ổn định nhân sự và để làm tốt điều này cần một sự quyết đoán. Không "vung tay quá chán", nhưng cũng cần dứt khoát với một cái giá hợp lý nếu cảm thấy đó là mục tiêu thực sự cần thiết. Những thương vụ tính khả thi không cao, hãy nhanh chóng kết thúc và chuyển hướng sang những mục tiêu khác, đừng sa đà vào những cuộc đấu giá vô bổ và vỗ béo cho những tên cò mồi dưới cái mác "đại diện cho cầu thủ". Đêm dài thường lắm mộng! Đừng ôm đồm quá nhiều để rồi chẳng đâu vào đâu. Thời gian không chờ ai hết và những Manucians cũng đang rất sốt ruột trước tình trạng "sống bằng tin đồn" trong suốt hơn một tháng qua. Hãy thể hiện mình đi, thưa ông David Moyes.
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 16:09:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015