Chuyển sang văn phòng mới, mạng mẽo chưa có nên trưa - TopicsExpress



          

Chuyển sang văn phòng mới, mạng mẽo chưa có nên trưa đi lang thang ngắm nghía một vòng. Cty nằm trong khu biệt thự biệt lập, hồ bơi phòng gym lối đi điệu đà cảnh quan. Nhưng bước ra ngoài thì mật độ khách sạn tình yêu dày đặc (50 ngàn/giờ, 70/2 giờ, qua đêm 150) tràn ngập từ phố vào hẻm. Ăn trưa xong thấy một quán cafe nhìn hơi kì bí nên ghé vào. Ai dè là kiểu cafe-bar trá hình, ngày cafe công sở, tối thành bar nhảy bục. Trưa vắng khách, có mỗi mình mà tới 3 em dzú bự quần jean cộc, đi giày cao chắc tới 15 phân ra phục vụ. Một em bê trà, một em đưa menu, một em mang cafe. Ngồi đọc Một cuộc gặp gỡ của Milan Kundera được dăm phút thì một em dzú bự nhất, tóc ép, mi dán ra ngồi cạnh. Đành phải bỏ sách nói vu vơ dăm câu ba điều. Xong em hỏi anh đọc sách gì thế, mình đưa bìa sách cho ẻm đọc. Em nghía nghía một hồi xong phán, hồi xưa em cũng thích sách nước ngoài này lắm nè, có cuốn sách gì của cô cave cổ kể về nghề của cổ, đọc thích lắm. Thế cuốn này nói về cái gì anh? Mình bảo, sao trùng hợp vậy, ông này ổng cũng viết về nghề dắt mối của ổng. Em bảo, sao cái bìa nhìn trắng thấy ớn, hông có hấp dẫn gì vậy anh? Mình bảo, ờ thế nên nó mới ế sưng đó vậy em. Tán nhảm một hồi, ẻm hỏi qua chuyện điều tra lý lịch, bèn bốc phét vài câu rồi tha ông Kundera về. Chuyện trưa nhạt mồm vậy đó. Nhớ Liễu da diết. ;)
Posted on: Tue, 27 Aug 2013 08:21:26 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015