Chuyện xe bus: Sáng nay lọ mọ lên xe về quê, đi tới - TopicsExpress



          

Chuyện xe bus: Sáng nay lọ mọ lên xe về quê, đi tới Thăng Bình, một bóng quẹt qua ngồi phịch xuống ghế bên cạnh mình. Cũng chả quan tâm làm chi. Đang thả hồn nhìn theo mấy ao sen đang nở rộ, thích vô cùng. Bổng "hắn" cất giọng: - em gần tới chưa mà nhìn đăm chiêu rứa? Mình hơi nhột nhột. Hắn hỏi ai thế? - em gần tới chưa? - hắn nói to hơn. Mình quay qua. Cười ruồi - dạ cũng gần tới rồi anh. Hơ hơ - em đi đâu về đây? - hắn bắt chuyện. "Hừm. Cái zụ jì đây ko bít"- mình nghĩ thầm. - dạ em ở DN về :)- lại cười ruồi. - em về tới đâu? - uhm....dạ Tam Kỳ. "Lão này, hỏi nhiều ghê >"< " - em đi thi Đại Học về hả? "Há há há, sock ghê chưa. Há há há. Choài choài, chả nhẻ mình trẻ thế sao? Há há há, hơn 7 tuổi chứ ít jì, khà khà" - hắn làm mình mừng trong bụng. Nhưng..." lương tâm" ko cho phép mình như vậy - à dạ ko ^^ - thế em làm ji ngoài DN mà về lúc này? - à.....em đi học ^^ - học ah? ủa bây giờ mấy đứa nghỉ hè hết rồi mà? "Chít, suýt hố" - à .....dạ em học thêm (phù) " lão này hỏi nhìu thế :s" - em về rồi thứ mấy ra lại? - uhm....dạ t2 ( thực tế là chủ nhật ta mò ra rồi. Hơ hơ) Xong, ko nói nữa, mình lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe Hắn cũng im, một lúc sau lại ngồi nhích lại bên mình một tí. "Gì đây trời?!!!!. Mún cái ji đây. Gruuu" - mình nghĩ thầm - em học thêm ji ngoài đó? - hắn lại hỏi "Thiệt bưa chè lắm đó nha" - uhm...dạ e học thêm ....ngoại ngữ. ^^ - ngoại ngữ ah?, ở đây ko dạy sao phải học ngoài đó? Anh thì đang mún về kím chổ học ở quê, e lại mún học xa. "Ọc ọc, trời, nc như là thân nhau lắm í" - hơ...dạ, học xa cho zui ^^ - em học thêm ở trường nào? -uhm....dạ Thăng Long. ( may cũng còn nhớ đc cái tên trung tâm hồi xưa học, ko thì hố típ) rồi hắn nói xí lô xí là, rằng hồi trc anh học trường abc, có giáo viên nước ngoài xyz ji đó dạy. Đủ thứ. Hì, thì thôi, mình cũng cười cho xong. Rồi hắn hỏi tiếp: - e học nó có cam kết chi ko? "Chít, bít jì mà cam với chả kết" - dạ.....e ko bít, nhờ bạn đăng kí dùm và học thôi, cũng ko quan tâm lắm. Rồi hắn lại xổ thêm một tràng về trường hén học lúc trc. Hic, đang đau, đang ho sụ sụ mà hắn cứ lảm nhảm hoài, hic hic. - e học...tô-ic hả? - .....dạ :) rồi hắn lại hỏi đến trường mình học có yêu cầu đầu ra là bao nhiu điểm hay ko? Em gần ra trường chưa? Xí lô xí là làm mình nói láo sái cả quai hàm, xém hố mấy lần. Hic Rồi cũng đến nơi, hén gần đến chổ, lại hỏi mình gần tới chưa, em xuống xe chưa? Hic, cũng may mà hắn xuống trước. Chứ hắn mà xuống cùng lần chắc ko bít về nhà bằng cách nào nữa :)
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 13:27:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015