Chúng ta đoc kinh điển đại thừa thường nge nói - TopicsExpress



          

Chúng ta đoc kinh điển đại thừa thường nge nói Lịch sử Phật giáo có ghi: "Vừa sinh ra, Thái tử đã đi bảy bước, dưới mỗi bước chân nở một đóa sen nâng gót. Đến bước cuối cùng, tay chỉ trời, tay chỉ đất, Ngài dõng dạc cất cao tiếng sư tử hống đọc một bài kệ.”. Một bài kệ mà đức bổn sư đọc gồm 4 câu: Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn Nhứt thiết thế gian Sinh lão bệnh tử. Câu "Thiên thượng thiên hạ" -Trên trời dưới trời-cùng với hành động một tay chỉ trời một tay chỉ đất là hành động mún bao hàm cả thế gian rộng lớn này thành một câu thứ 2 "Duy ngã độc tôn" - Chữ "Ngã" là nhứt- chữ "Ngã" này ta có thể hiểu là chỉ đức bổn sư cũng có thể hiểu là bản ngã của từng người. Thật vậy, trước khi đức bổn sư ra đời, thứ dẫn dắt con người lầm lạc thời bấy giờ là cái ngã mạn ngu si, ngông cuồng, con người chỉ biết cái Ta (Bản ngã) được thỏa mãn đã gây biết bao nỗi đau của chúng sinh, nay Phật ra đời, ngài thay vào cái chữ Ngã đó để dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cái vòng sanh tử tử sanh bao thống khổ. "Nhứt thiết thế gian"- Quy luật tất yếu của thế gian- Đã là chúng sinh trong cõi ta bà này ắt không loài nào thoát khỏi, đó là quy luật "Sinh lão bệnh tử" Để có mặt trên cõi đời ắt phải trải qua chữ "Sinh" sinh rồi thì lớn lên, đó là "Lão" một giờ cũng là lớn lên, một ngày ta đã già hơn ngày trước biết bao nhiêu chứ không ai quy định đâu là tuổi con người bắt đầu già. Còn "Bệnh" thì ôi thôi con người có biết bao thứ bệnh Tham lam, sân hận, ngu si, bệnh đau đầu, bệnh đau răng,.... Cái đói, khát, rét,... đều tóm lại thành chữ bệnh. Còn "Chết" thì chạy đâu cho thoát!! 20 tuổi chết, 5-10 tuổi chết, 1 tháng tuổi cũng chết, thậm chí chết còn trong bụng mẹ. Chỉ khác nhau ở cảnh giới mà ta sanh về sau khi chết. Tóm lại, khắp thiên hạ chỉ có bản ngã độc tôn đưa con người đi đến khổ đau, nên đức Phật ra đời để đưa con người ta khỏi cái vòng sanh tử luẩn quẩn đó là ý nghĩa tóm tắt nhất có thể của bài kệ!! _______________ Có ai để ý thấy ad mới không ^^!! Thiện Từ xin hân hạnh đc làm quen với các member và được làm việc cho page, bài đăng có điều chi sơ sót xin các bạn niệm tình tha thứ và phản hồi lại cho mình sau. A Di Đà Phật [Thiện Từ]
Posted on: Mon, 02 Sep 2013 08:26:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015