Chương 2 : Mặt như trái gấc! Nó ra đến cổng thì - TopicsExpress



          

Chương 2 : Mặt như trái gấc! Nó ra đến cổng thì dáng người cao cao và thân hình không còn là Việt gờm của ngày xưa nữa mà bây giờ là một chàng trai cao ráo và đẹp mã nữa cái kính cận mà ngày xưa Việt đeo làm cho anh chàng đã gòm trông càng còi cọc hơn thì giờ cái kính cận khác đeo trên khuôn mặt ấy càng làm tôn vẻ đẹp rất tri thức và nó không hề che mất đi đôi mắt đẹp của Việt với cặp con ngươi không hề đen huyền mà nó có một màu đen hơi hơi nâu nó làm cho đôi mắt ấy không hề đẹp cứng ngắc dù biết ai cũng nói mắt đen mới là đôi mắt đẹp của người châu á nhưng sao hôm nay nó thấy đôi mắt ấy rất đẹp, nó rất châu á và đôi mắt ấy hấp dẫn nó đến lạ lùng. Việt thấy nó ngơ ra thì vội hỏi “ Trang sao vậy? lạnh lắm hả???gần tết ùi nên lạnh hen nhưng cái lạnh này không lạnh bằng cái lạnh của Việt chịu ở Pháp đâu” Việt nói chuyện nhẹ nhàng nhưng Việt nào có biết thật ra nó không hề lạnh nó đang ngơ ra ngơ ra vì vẻ đẹp của Việt vì giọng nói của Việt vẫn như xưa nhẹ nhàng và đầy tâm trạng. Trên xe nó và Việt cũng không hề nói gì thêm chỉ hỏi qua loa người kia giờ làm gì rồi một mạch đi đến nơi mọi người đang tụ tập. Đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ thấy nó và Việt đến Kiều vội vàng gọi “ Hey!!!đây nà!!!hai người làm gì lâu vậy? tụi tui uống được một lượt rồi đấy!!Mày vào đây!!!vào ngồi đây này!!!” vừa nói Kiều vừa lôi tay nó vào ngồi cạnh Việt.Trong lòng nó đang thầm trách con bạn hiền của nó sao lại lôi nó vào đây ngồi làm sao nó ăn uống gì được chứ hic! Mọi người đều ăn uống vui vẻ và dù chưa kết thúc chầu bia trên bàn thì đã đặt chỗ lát đi tăng hai đi hát ở đâu rồi lâu lâu không gặp cái tụi bạn của nó vẫn như xưa ăn chơi là phải tới bến…Đang yên đang lành thì bỗng thằng Trường bạn nó lên tiếng “ Ê Việt nãy giờ tụi này nó thắc mắc là tại sao mày lại đặc biệt ưu tiên rước con Trang kìa???? Tụi nó hỏi mày có nội tình gì không kìa??”” Trời ơi cái thằng bạn trời đánh sao tự nhiên nó hỏi cái câu gì mà trúng ý nó quá bản thân nó cũng đang thắc mắc điên đầu đây nà “ Tại tao thích!” dù ngắn gọn cộc lốc nhưng với cái giọng dịu êm của Việt thì đố trời đố ai mà giận được cái giọng ấy! “ Thích ai? con Trang? hay là thích đi đón con Trang? Nói cho rõ ràng chứ mày!!!về nước ùi!!!muốn thích, muốn yêu con gái Việt Nam giờ thì vô tư đấy không ái ngại như xưa nữa đâu nói rõ ràng ra đi cho rồi mày!”Ôi cái giọng lớp trưởng thân iu của nó ngày xưa đã thánh thót giờ sao qua mấy năm mặt nó già mà cái giọng ấy không già đi nhỉ nó nói với cái giọng thiếu điều cả khu vực đó có mấy cái nhà hàng chắc người ta đều nghe được hết, thật ra dù bạn bè lâu năm thân nhau lắm nhưng lúc đó thật sự nó muốn bóp cổ thằng bạn lớp trưởng to giọng của nó quá để cho nó đừng có nói nữa. Mọi người trong bàn đều ồ theo lớp trưởng chỉ có nó và Việt vẫn im lặng, nó định lên tiếng thanh minh thì… “ Tại tao thích Trang!!!” Trời ơi!!!!thượng đế ơi!!!thánh Ala ơi nó thiếu điều muốn kêu hết thần thánh tứ phương tám hướng về đây mà lôi nó ra khỏi chổ này chổ này nóng quá nõng tới nỗi làm mặt của nó nóng lên nóng như ai đang rang cái mặt nó vậy và nó biết giờ thì trái gất màu gì là mặt nó màu đó rồi đó!!!! “ Hèn chi!!!về nước tập hợp bạn bè lại liền còn giành đi đón nữa, đón lại để tuyên bố với mọi người ah!!!ây dà!!!!vậy phải phạt đôi uyên ương này vì công khai muộn nhá!!!!”Tiếng Thảo lớp phó lanh lảnh lên như thể đang trách yêu nó với Việt vậy. “ Không có đâu mọi người đừng hiểu lầm Việt nói chơi đó! Việt bạn nói thật ra đi cho mọi người đừng đùa nữa hiểu lầm thôi mà” Nó cố gắng thanh minh mặc dù trong lòng nó đang vui như mở hội ấy. “ Không! Việt không nói chơi đâu!” Việt nói tới đó làm cho mọi người nhoi hết cả lên chỉ có khoảng 10 đứa mà chúng nó nhoi còn hơn là cái hội chợ nữa. Bản thân nó cũng không ngờ tụi bạn tại sao lại có cái giọng khỏe thế tụi nó sợ cả thiên hạ không biết sự tồn tại của tụi nó hay sao mà ồn lên dữ thế không biết nữa! “ Đừng có đùa dai vậy chứ hihi” Nó cười gượng gạo bây giờ nó mới cảm thấy nó không vui như lúc nãy nữa mà giờ đó là cảm giác khó chịu, khó chịu cái cảm giác mọi người nhìn vào nó như thế. Có lẽ Kiều nhìn ra được chuyện ấy nên vội đỡ cho nó “ Thôi đừng có đùa nữa kẻo bạn trai con Trang giận khổ nó nữa!” Ôi trời giờ mới biết hoạn nạn có bạn bè thân iu nó sướng như thế nào lúc đó như muốn ôm con bạn thân iu của nó mà hôn cả trăm cả ngàn cái vậy. “ Trang có bạn trai rồi ư?” Việt nói với giọng buồn bã, nhưng hỏi nó thế chỉ mong với hy vọng là nó nói với Việt là không nhưng Việt ơi nó xin lỗi nha nó phải nói dối để đảm bảo không khí quanh nó không ngột ngạt như bây giờ nữa “ Ừm!!!bọn mình quen được 2 năm rồi anh ấy làm chung với Trang!” Nó vừa kết thúc câu nói thì lúc đó vẻ mặt của Việt đã sầu não xuống rõ rồi! Chỉ cần chữ ừ của nó phát ra làm cho Việt thất chí rồi chứ có còn kịp nghe hết câu đâu! “ Chưa cưới còn sức cạnh tranh mà Việt! mày cũng vào làm chung với Trang mà!” “Làm chung????” trời lúc này trời đã tối ông trời cũng đi ngủ rồi mà còn tranh thủ giáng cho nó một đòn trước khi đi ngủ nữa chứ! Việt làm chung với nó ư???vậy công việc mà Việt vừa xin được ở đây là công ty của nó ư!!!vậy sáng nay nó nghe mọi người bàn tán về vị giám đốc trẻ mới về của phòng thiết kế của nó là Việt ư? Ôi trời!!!!
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 10:40:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015