Con đã có điều kiện đầy đủ hơn so với các anh - TopicsExpress



          

Con đã có điều kiện đầy đủ hơn so với các anh chị, và điều đó có ngĩa là bây giờ con không có quyền đó nữa phải không ba, có thể về điều kiện kinh tế con sung sướng hơn so với anh chị, và chính vè biết điều đó nên con đã không ngừng nỗ lực bản thân mình, sống tự lập, không dựa dẫm nhiều vào ba mẹ từ lúc biết suy nghĩ. Mỗi đứa con sẽ có cách cảm nhận và bày tỏ tình cảm khác nhau, Nhưnng cho dù là như thế nào đi nữa, cho dù có nhiều lần bức xúc lắm với những câu nói và những hành động của ba, nhưng ba vẫn là ba của con, vẫn là người sinh ra con và vất vả lao động để nuôi con khôn lớn, chúng con vẫn luôn tôn trọng kính nể nhất, con và chị đã đủ khôn lớn để hiểu chuyện thế nào là đúng, thế nào là sai, và cố gắn đỡ đần được ba mẹ một phần nào dù là nhỏ. Con và chị luôn quan niệm rằng dù mình chưa làm gì được cho ba mẹ hãnh diện, tự hào về chúng con nhưng ít nhất sẽ không làm ba mẹ phải buồn phiền lo lắng, tụi con biết ba vất vả làm việc để lo cho chúng con, nên tụi con cũng lo cho ba và làm cho ba vui với những jif mà tụi con có thể. Từ trược đến giờ ba chưa bao giờ quan tâm tới những mối quan hệ, bạn bè của chúng con. Khi thông qua mẹ ba biết được mối quan hệ của con, ba đã không thích như vậy. Thực sự, vì không muốn ba mẹ phải buồn vì con, con đã cố gắn dừng lại và không tiếp tục với người đó, mặc dù....Nhưng ba ơi, dường như những thứ con cố gắn nỗ lực đối với ba dường như chẳng có ý nghĩa gì cả, hay thậm chí còn đến mức con phải nghe những lời đau lòng và so sánh từ ba, mặc dù từ trước đến giờ con chưa làm gì sai, hay có lỗi để ba mẹ phải buồn hay thất vọng như anh và em con, nhưng những lời nói đau đến xé lòng dành cho chị và con lại được nghe từ ba, ba ơi ba có biết chăng những lời nói này chị em con không biết noi cùng ai, ngay cả ba, chị em con chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng và tiếp tục cố gắn, nhưng có thể sức giới hạn chịu đựng, chấp nhận không cao như ba mẹ đã từng chấp nhận, chịu đựng những chuyện đã qua. vì chúng con là con của ba mẹ...Mong cho mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, chúng ta sẽ là một gia đình vui vẻ, vì nhau và thương yêu nhau.
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 10:05:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015