Con đường từ #freelancer đến #startup hoàn toàn có - TopicsExpress



          

Con đường từ #freelancer đến #startup hoàn toàn có thể đến nếu bạn thực sự có một đam mê về công việc mà bạn đang làm. Vlance muốn chia sẻ một bài viết khá thú vị được trích từ blog "Kat in Saigon" của một "cựu" freelancer - nay đã bắt đầu với startup của riêng mình. ----- "Tối SG mưa, và câu chuyện về đam mê" Có lẽ mưa đã ghé qua một lát, khi tôi đang ngồi hào hứng chia sẻ về công việc và cuộc sống cùng những người bạn mới, đến lúc chia tay nhau ra về đã thấy thành phố được phủ một làn hơi nước trong veo và lấp lánh, mát lành và đầy hứng khởi. Nghĩ lại thì, chúng tôi quả đã đi một chặng đường dài ! Trước đây, tôi rất ít khi nói về việc mình đang làm. Thì nói gì, tôi làm một công việc làm công ăn lương, sau đó tôi làm freelancer, những công việc bình thường vụn vặt, chỉ để kiếm tiền, một động cơ hoàn toàn cá nhân, chẳng mang lại gì cho ai cả. Thế thì thà tôi nói về việc ăn chơi tiệc tùng, hẹn hò đây kia, bạn bè tụ tập vui chơi các kiểu, nghe hay hơn nhiều. Nhưng bây giờ, tôi nói về công việc một cách đầy hứng khởi, đầy tự hào, mà nghe ra, cũng toàn chuyện tiệc tùng cả. Bạn bè người thân chắc thấy chẳng thay đổi mấy, lúc nào cũng chơi, chỉ có tôi biết tôi khác trước … Khác chỗ nào? Khác chứ ! Hồi trước tôi tiệc tùng là cho tôi vui, bây giờ tôi tiệc tùng là cho người khác vui. Tôi là Party Planner. Là sao? Công việc của tôi là một thứ khá mới, ít ra là khá mới ở Việt Nam. Lập kế hoạch, bao gồm lên ý tưởng, thiết kế chương trình, thiết kế trang trí, thiết kế hình thức giải trí, cách thức quản lý và điều phối trong tiệc … là việc của Party Planner. Nghe phức tạp vậy, thực ra có thể hiểu đơn giản thế này : Party Planner là người tìm hiểu, lắng nghe nhu cầu của khách hàng, và từ đó tạo ra một bữa tiệc phù hợp nhất làm khách hàng tận hưởng được những giây phút vui vẻ bên bạn bè, người thân, gia đình. Party Planner sẽ đưa ra ý tưởng và làm việc cùng các bộ phận Party Decoration, Party Coordination, Party Entertainment để có một bữa tiệc hoàn hảo nhất. Nhìn chung là như thế ! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một Party Planner, thật sự là vậy. Tôi đã từng làm nhiều công việc khác nhau, liên quan đến nhiều công việc khác nhau, từ dịch thuật, viết lách, thiết kế … nhưng bằng một cách nào đó, cuộc sống của tôi luôn xoay quanh những bữa tiệc. Tôi tổ chức tiệc cho mình và bạn bè. Tôi lên kế hoạch những chuyến đi chơi, tôi nấu và chọn lựa món ăn, tôi nghĩ ra những trò chơi mới trong tiệc, tôi thậm chí còn tự tay vẽ phông nền và trang trí … tóm lại, tôi đã luôn làm tiệc. Tôi thích cái không khí thân mật, vui vẻ, quây quần khi những người tôi yêu quý ngồi lại cùng nhau, cùng cười nói, cùng chia sẻ, và sau này mỗi lần gặp nhau đều ngồi nhớ lại, à, lần đó lần đó, tiệc đó tiệc đó, chúng ta đã có thật nhiều kỷ niệm tươi đẹp. Tôi khao khát được sống trong bầu không khí ấy, và luôn mong muốn mọi người khác cũng cảm thấy như mình, cũng có những trải nghiệm hạnh phúc như vậy. Và do một hoặc nhiều cơ duyên, tôi và những người bạn, chúng tôi chia sẻ niềm đam mê tiệc. Nói một cách đơn giản, chúng tôi thích tiệc tùng. Nói một cách phức tạp, chúng tôi thích làm những bữa tiệc vừa vui vừa đẹp vừa ý nghĩa. Còn nói một cách đúng đắn, cái chúng tôi thực sự đam mê là tạo ra cái bầu không khí kỳ ảo kia cho mọi người, giống như tạo ra một thế giới đầy niềm vui và hạnh phúc, và dù chỉ tồn tại trong vài giờ đi chăng nữa, thì ai đã từng trải nghiệm trong thế giới ấy đều sẽ lưu giữ lại được những khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình. Khi bạn đam mê một điều gì đó, nó sẽ giống như một thứ ma túy, hút bạn đi theo. “Find your passion, and let it kill you" ^^ Những người không hiểu sẽ cảm thấy rất kỳ quái, sẽ thấy chúng tôi, những cô gái trẻ cá tính, thông minh đang đầy cơ hội thăng tiến ở các công ty lớn tự nhiên lại bỏ ngang những công việc ổn định, bỏ cơ hội học lên cao hơn, bỏ cả tiền bạc, thời gian dành cho bản thân và gia đình để lao vào cái thứ vô định là một công ty tí xíu chẳng biết làm cái gì chỉ thấy suốt ngày phơi mặt ngoài đường, 9h 10h tối mới mò về nhà. Ba mẹ lắc đầu ngán ngẩm chuyện chồng con, bạn bè cười cười đầy nghi hoặc khả năng biết được bao nhiêu mà mở công ty, khách hàng ký hợp đồng nửa tin nửa ngờ tụi này chắc làm được nhưng trẻ quá, biết có tin được không. Chỉ có chúng tôi biết và chắc chắn về điều mình đang làm. Đã mê là không bỏ được. Hơn nữa, vung vãi và đốt cháy tuổi trẻ để xây đường đến với ước mơ, là cách phung phí cuộc sống huy hoàng nhất mà chúng tôi từng được biết ! Thế thì liên quan gì đến tối mưa và Sài Gòn? Vâng, liên quan chứ. Tưởng tượng xem, vào một buổi tối mưa, tại một quán bar đẹp, việc được gặp những người bạn đang khởi nghiệp giống mình, đang lao theo tiếng gọi của khát vọng và ước mơ giống mình, đang ngày ngày chiến đấu với những trở ngại của việc khởi nghiệp (cũng giống mình) thật sự là một việc rất vui, như kiểu đang tự mình chặt cây vạt rừng mở núi tìm đường, nhìn qua kế bên thấy nó cũng đang tìm y như mình. Hai bên nhìn nhau cười, à, chúng ta là đồng loại, bắt tay phát ! Chưa kể đến các anh chị mentor (những người đã tìm ra đường, đi rồi, giờ cổ vũ và cố vấn bọn mình đi) đều rất nhiệt tình nữa. Rất vui. Lại còn các bạn trẻ thấy bọn mình băng rừng vạt núi cũng rất hứng thú, tất thảy đều hứa hẹn, bọn em cũng muốn, và một ngày không xa sẽ bắt đầu. Vui quá chứ ! Và Sài Gòn thì mưa. Mưa nhỏ, mát rượi ngọt lành. Khi tạnh mưa, Sài Gòn trong suốt và lấp lánh. Và mát … Nên mình sẽ đi ngủ. Sau câu chuyện chia sẻ đam mê là câu chuyện 24/7 ngập đầu trong công việc, câu chuyện của những giấc mơ đầy ám ảnh về hợp đồng thất bại không đủ tiền trả lương nhân viên, câu chuyện về áp lực sáng tạo và trăn trở tìm hướng đi … Nghĩa là, còn nhiều chuyện lắm… Chúc ngủ ngon, Sài Gòn, thành phố đã nghe câu chuyện đam mê của chúng tôi, trong một buổi tối mưa ! Nguồn: katinsaigon.tumblr/post/54760668504/toi-sg-mua-va-cau-chuyen-ve-am-me
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 11:11:26 +0000

Trending Topics



yle="margin-left:0px; min-height:30px;"> Russian Soldiers & Big Event Nov 7th – ARE YOU READY? – THE
The Busy Time of the Year has turned out to be an understatement!
Voodoo bmx 2011 stunt bike. Its my sons bike he doesnt use it
"Todo terminó el once bajo la tormenta de plomo que reventó en

Recently Viewed Topics




© 2015