Có lẽ bấy lâu ai cũng lao theo dòng đời dài vô - TopicsExpress



          

Có lẽ bấy lâu ai cũng lao theo dòng đời dài vô định mà quên rằng mình là một mũi tên dài hoàn toàn có thể xác định được hướng đi. Từ tuổi thơ cho đến lúc lon ton đến trường, từ đồng lúa chín cho đên những nơi ồn ã mang theo giản đơn phố phường. Ai cũng có một con đường dù rất nhỏ, ai cũng có một tình yêu thương trải đều vào những con đường riêng tư ây. Chúng ta sống hôm nay và mơ ước cho ngày mai đi lên và chạy vào nhịp cuộc sống bằng đầy lòng quyết tâm. Con đường nào cũng tồn tại những góc khuất, những chông gai phía trước nhưng chẳng có con đường nào luôn thờ ơ với một mình. Có ai bảo những con đường là luôn hiền từ bao giờ nhưng cũng chẳng ai muốn quay lưng với con đường mang trên vai số phận chính mình cả dù là lúc chông gai, là lúc mềm yếu như những cơn mưa mùa hạ thế nhưng trong cơn mưa là rửa trôi cuộc đời, là thi vị, sau những nếp nhăn khô cằn của mùa đông là một bếp lửa, sau những thời gian lạnh giá sẽ là bản tình ca của mùa Xuân. Sau tât cả những gì làm cho con người mêt mỏi là một ngày hạnh phúc nở hoa trên những mỏi mòn cố gắng, nụ cười tràn ra như bản romance của cuộc sống, "khi khép chặt một cánh cửa này thì cũng sẽ hiền từ mà trao cho ta một cánh cửa khác để chúng ta đi đến những con đường khác thât đẹp và lý tưởng hơn, nhiều ý nghĩa hơn". Có thể ai đó không sống vì mình, vì ai khác, vì con đường nào đó của ai. Dù thê nào chúng ta cũng phải cố gắng, nhìn vào sự cố gắng khác để học tập. Mong rằng những con đường luôn đông đảo những vị khách bước trên đó thât êm, thât ý nghĩa, thât hạnh phúc, ngập tràn yêu thương. P/s: ...
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 08:12:24 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015