Có thời, đi uống café, cứ nghĩ : cái quán - TopicsExpress



          

Có thời, đi uống café, cứ nghĩ : cái quán này rửa ly không sạch, hôi mùi xà-bông quá ... Sau này đứa em làm bên thực phẩm cho hay : vì thấy "gu" dân mình thích uống cà-phê đánh lên có bọt, nên dân chế biến bèn "vô tư" tẩm hóa chất tạo bọt dùng cho xà-bông vô, chất tạo bọt dùng cho thực phẩm vẫn có nhưng giá mắc, nếu xài thì ít lời ... Ở Đà Lạt, vô vườn chơi, thấy chủ vườn đang hái dâu tây, bèn nhảy vô phụ ... Một hồi thấy tay mình xanh lè, đậm như màu mực, hỏi chủ vườn, chủ vườn cười : ờ ... ờ ... mới bơm thuốc gốc đồng hôm qua ... Thuốc "gốc đồng" cực độc ..., vậy mà chủ vườn hoàn toàn "thản nhiên", không hề ray rức, có mặc cảm phạm tội khi "đầu độc" người dân chính nước mình, những người "đồng bào" của mình ... Ở đây, chưa nói đến "lòng nhân" ở tầm "nhân loại" ... Cũng ở Đà Lạt, tôi thường mua rau về để dành ăn ba bốn ngày ... Một lần vừa mua xong thì có việc phải đi xa, nên gom hết số rau đó ăn trong một bữa, ăn xong, người xây sẫm, ngầy ngật suốt cả buổi chiều ... Đem chuyện đó kể cho nông dân nghe, nông dân cười ... "hồn nhiên" ... Đi xe, ngồi cabin, nghe hai tài xế tâm sự : xe mày "đóng chuyến" hay "đóng tháng" ; ngày thường tao "đóng chuyến", vô mùa thì tao "đóng tháng" cho nhẹ ... "Đóng" ở đây là "mãi lộ", và cả hai tài xế đều "mặc nhiên" coi đó như là "nghĩa vụ" "đương nhiên", không có gì phải "thắc mắc", "lăn tăn", thậm chí còn có vẻ như "hàm ơn" vì đã được "đóng" để được chạy xe mà không bị hạch họe ... Tất cả các thái độ "VÔ TƯ", "THẢN NHIÊN", "HỒN NHIÊN", "MẶC NHIÊN", "ĐƯƠNG NHIÊN" trước cái xấu, cái ác đó phản ánh một trạng thái "VÔ CẢM", cho thấy đạo đức xã hội đã bị băng hoại đến tận gốc rễ, ăn vô tiềm thức rồi ... LÀM SAO GỘT RỬA ĐƯỢC ĐÂY ... ? ... ? ... ? ...
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 01:18:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015