Các Loves thân mến mong sao các bạn sẽ đọc hết 2 - TopicsExpress



          

Các Loves thân mến mong sao các bạn sẽ đọc hết 2 note dưới đây để hiệu rõ vụ việc không nguồn gốc làm cho nội bộ chúng ta hoang mang và hiểu lầm nhau. 1. Theo bạn Yu người là fan của JL Song Tử (nhóm nhạc trước đây mà Jason tham gia). Bạn ý đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với Jason. Đồng thời bạn cũng khá thân thiết với Jason cũng như Leo. Bạn ý khẳng định Jason không làm những việc mà trên 1 weibo không đáng tin cậy đã nói. Jason đã bị shock thực sự khi bị công ty quản lý cũ chấm dứt hợp đồng nên Jason đã bị suy sụp, Jason đã xóa weibo và gần như biến mất hoàn toàn. Bạn ý cũng khẳng định Jason không có bất kì hành vi kêu gọi fans tẩy chay Leo hay đê dọa Leo. @Tiểu Yu Jason Vietnamese fanpage. 2.[Xin lỗi tất cả] Ban đầu tôi suy nghĩ đơn giản quá, hay là ngu, hoặc chưa chín đi. Mong ai cũng đủ công bằng, đủ sáng suốt để lọc thông tin, đủ vị tha để bỏ qua. Có lẽ là không tưởng Mục đích ban đầu là mọi người tham khảo. Nghe đơn giản quá nhỉ? Giờ mục đích không còn, xin dừng lại tại đây. Hoàn toàn tôi không muốn ai ghét bỏ ai cả (vậy mà lại chia sẻ làm gì, ngu hết chỗ nói, đầu óc đơn giản quá ha :))). Suy nghĩ quá nhanh, quá nông rồi. Đã đâm lao là phải theo lao, nhưng không đủ can đảm nữa, may còn sớm dừng được Nói đi cũng phải nói lại, không có tôi cũng sẽ có người khác làm việc này. Mong các bạn suy nghĩ sáng suốt đã nhé Những ai muốn tiếp tục, xin hãy lên twitter tham khảo acc @NUESTCafe và @ColeneHyori hoặc 还有没有新花样 trên Weibo. Có một điều, xin hãy lịch sự. Cảm ơn. @Trans by: Momo Hội Những Ngươi Mê Mệt Nuest. 3. Tất cả chúng ta đều yêu quý Nuest. Mong sao các bạn sẽ suy nghĩ và hành động 1 cách chính chắn để Nuest không phải hứng chịu những điều không đáng có như Tara đã phải trải qua. Nếu như Tara phải chịu đựng điều đó do công ty quản lý đi sai hướng thì Nuest có thể bị kpop fans kì thị vì LOVEs chúng ta đấy. Mong các bạn sẽ hành động chính chắn hơn. ~mike~
Posted on: Wed, 27 Nov 2013 13:46:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015