Cái khái niệm “ngày tận thế” được đề cập - TopicsExpress



          

Cái khái niệm “ngày tận thế” được đề cập trong Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo, và cũng vì thế mà những tin đồn dựa trên lịch của người Maya, những hoạt động của những “hội chờ ngày tận thế” kia ít nhiều gây ảnh hưởng xấu đến Thiên Chúa giáo. Đứng trước vấn nạn này, người Kitô hữu chúng ta phải làm gì ? Điều trước tiên là phải lật lại Kinh Thánh, xem Chúa nói gì về ngày tận thế. Chúng ta nhớ nhiều lần Chúa Giêsu nói “Con Người đến như kẻ trộm”. Trong bài Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rõ hơn : “Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con Người. Người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; Đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. Ngày Con Người hiện ra cũng như thế. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyển đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại. (Lc 17, 26:36) Trong đoạn này, Chúa Giêsu nói khá chi tiết về ngày này. Tựu chung lại thì cũng chỉ nhấn mạnh về sự bất ngờ của ngày ấy. Không ai có thể biết trước được nó là ngày nào. Vì thế, chúng ta có thể khẳng định rằng tin đồn kia chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người, mà không phải của Đấng có quyền quyết định. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở về sự tỉnh thức. Cuộc sống của chúng ta rồi sẽ có ngày kết thúc. Không phải kết thúc theo kiểu “ngày tận thế” chung cho tất cả mọi người, nhưng kết thúc cho riêng cho bản thân mỗi người. Chúng ta cũng được Chúa Giêsu nhắc nhở về mối quan hệ giữa chúng ta với cải vật chất đời này. Khi ta kết thúc cuộc sống, mọi thứ mà ta đã có, đã dày công tạo dựng trên đời này đều không theo ta được. Ta phải bỏ tất cả ở lại và ra đi với 2 bàn tay trắng. Điều quan trọng đối với người Kitô hữu hiện nay là tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày ấy, bằng cách sống trọn vẹn từng ngày trong mối tương quan giữa ta với Chúa và với tha nhân. Đối với của cải vật chất, chúng ta làm việc, tạo ra của cải vật chất và sử dụng chúng như chúng là một đầy tớ tốt của ta, chứ không để chúng làm chủ ta. Và dĩ nhiên là chúng ta không chạy theo những tin đồn, không làm theo suy nghĩ và hành động của thế gian, không tham gia những “hội chờ ngày tận thế” như nhiều người đang làm. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 17:31:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015