Câu chuyện về các nhà dân chủ và nhân sỹ, trí - TopicsExpress



          

Câu chuyện về các nhà dân chủ và nhân sỹ, trí thức: Tháng 7, 2011 BBC đưa tin: “Người nhà của tù nhân Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, người vừa bị mất tay theo thông báo trực tiếp với gia đình của giới chức Công An TP. Hồ Chí Minh, cho hay sẽ gửi đơn thư, đề nghị giúp đỡ tới các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao nước ngoài về vụ việc ông Hải.”, tất cả nhân sỹ Bauxite và các blogger lên tiếng yêu cầu các tổ chức quốc tế phải gây áp lực để nhà nước Việt Nam trả tự do cho Điếu Cày. Kết quả: Đài truyền hình đưa hình ảnh ông Nguyễn Văn Hải vẫn còn khỏe mạnh, lành lặn tứ chi, và các vị im lặng, không có một lời đính chính hay xin lỗi. Sau đó, để gây sự chú ý, các vị dân chủ đưa tin là ông Nguyễn Văn Hải tuyệt thực, bà Dương Thị Tân quyết định sẽ tự thiêu, sau khi báo chí, truyền hình đưa hình ảnh của Nguyễn Văn Hải trong trại giam, tôi chưa thấy có một vụ tự thiêu nào xảy ra cả. Cuối tháng 5 năm 2013, bà Dương Hà tuyên bố ông Cù Huy Hà Vũ quyết tuyệt thực trong trại giam để phản đối Ban giám thị trại giam không đáp ứng những yêu cầu của ông ta. Trang Bauxite Việt Nam đưa những lời lẽ thống thiết và đếm từng ngày ông ta tuyệt thực. Các nhà dân chủ thì phản ứng bằng cách: ông Phạm Hồng Sơn ở Hà Nội tuyên bố tuyệt thực tại nhà bếp 1 tuần để ủng hộ, chị Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng tuyên bố tuyệt thực 1 tuần nhưng chia thành 2 lần do sức khỏe yếu… Và sau khi có hình ảnh Cù Huy Hà Vũ sau khi tuyệt thực nặng 92 kg thì cũng chẳng thấy một nhà dân chủ hay trí thức nào đưa ra một lời bình luận. Sau sự việc ông Nguyễn Huệ Chi tháo chạy khỏi trang Bauxite Việt Nam, bà Dương Hà lại đưa tin ông Hà Vũ lại tuyệt thực lần nữa vào ngày 15/10/2013, bạc bẽo thay, trang Bauxite Việt Nam chỉ đưa ra vài dòng ngắn ngủi để thông báo, đế rồi ba ngày sau đó đành bẽ bàng thông báo là ông Hà Vũ đã ngừng tuyệt thực. Sinh viên Phương Uyên phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.” được hưởng án treo và quản chế tại địa phương, các blogger dân chủ và ông bố nuôi (để thịt) Nguyễn Tường Thụy hào hứng phong làm thánh nữ, tung hô lên tận trời xanh. Trong khi sau đó, Đinh Nhật Uy được hưởng án treo như vậy thì hình như các vị nhân sỹ, trí thức Bauxite Việt Nam quên không tung hô, phải chăng các vị chỉ thích thánh nữ (dễ bị sàm sỡ như Phương Uyên) hơn là thích thánh nam? Các bạn trẻ này không hiểu rằng nếu các bạn không sửa chữa lỗi lầm, sau này các bạn có đi học thì cũng không ai muốn kết bạn, đi làm thì chẳng cơ quan nào muốn nhận, lúc đó các bạn sẽ lao vào con đường mà các nhà dân chủ, trí thức đã dọn sẵn. Kết thúc tốt đẹp nhất chỉ có thể là giống như Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Kim Thành… sống nơi đất khách quê người, kiếm tiền bằng nghề chửi mướn. Mặc dù các nhân sỹ, nhà dân chủ phản đối nhà nước Việt Nam ngược đãi các tù nhân, nhưng theo tôi nhận xét, các “tù nhân lương tâm” như quý vị dân chủ thường gọi, khi hết thời gian thi hành án và được tự do đều có vẻ béo tốt hơn hẳn trước khi vào tù như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên…. Thậm chí ông Nguyễn Văn Lý đang thụ án, do bị bệnh nên Nhà nước đã tạm dừng thi hành án 1 năm để được chữa bệnh tại giáo phận, đó có phải là sự thể hiện lòng nhân đạo, tôn trọng nhân quyền hay không? Tôi chợt nghĩ đến ông Lê Công Định, người bị bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù về tội: “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” năm 2009, từ khi nhận tội và xin ân giảm trước tòa cho đến tháng 2 năm 2013 được thả về thì không thấy bất cứ sự kiện nào đòi trả tự do cho ông ta cả. Sau khi hết án, ông Lê Công Định hoàn toàn im lặng, không lên tiếng và cũng không tham gia vào bất cứ một kiến nghị nào, có lẽ ông Định đã quá hiểu cái gọi là tình nghĩa trong hội dân chủ là thế nào rồi. Còn bao nhiêu nhà “dân chủ” nữa bị các nhân sỹ, trí thức bỏ quên: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào…. Tại sao họ không tuyệt thực?????
Posted on: Mon, 04 Nov 2013 04:05:53 +0000

Trending Topics



n-left:0px; min-height:30px;"> Im 52 years old and I have seen more murders than you can possibly
GRUESOME WAY TO GO A Montreal woman died today after her
The TPP has been shrouded in secrecy from the beginning because
ALL INDIA BANK OFFICERS’ CONFEDERATION 4, Parliament Street,
Although i was too close to get much perspective on this cloud

Recently Viewed Topics




© 2015