Có một cô gái rất xinh đẹp đang dạo bước trên - TopicsExpress



          

Có một cô gái rất xinh đẹp đang dạo bước trên một con đường, cô ta hát nhẩm những bài ca mà mình yêu thích vào một ngày nắng đẹp, thanh bình, tay cầm chiếc ĐT Hàn Quốc hiện đại và thời trang, cô ta lướt nhanh Face boock rồi lại tự mỉm cười... Bổng nhiên từ xa, có một người đàn ông mặt mày xấu xí và gian manh cứ nhìn cô ta mãi, ánh mắt đó cứ như săm soi, cô gái hoảng sợ, trong đầu loáng thoáng nghĩ là sáng ra đã gặp cướp rồi, sẽ ra sao đây, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa tỏ ra khinh bỉ của cô hiện rõ ??? Cô ta vẫn bước trên đường và run rẩy lướt qua ng đàn ông, người đàn ông có khuôn mặt gian tà vẫn nhìn cô ta như không muốn dừng lại...mọi chuyện sẽ không có gì khi cô ấy đi qua mặt người đàn ông đó một đoạn, bổng có một chàng trai dễ thương và đẹp trai chạy đến, nói với cô gái là đang có việc gấp, cần gdt về báo cho gia đình là đang có chuyện, có người bị tai nạn mà dt thì hết tiền, với khuôn mặt dễ thương và sang trọng, cô ta bị hút hôn ngay từ lần gặp đầu tiên, với bề ngoài thu hút đó, cô ta tỏ ra nể anh ta và đồng ý cho mượn điện thoại, anh ra liền bấm máy gọi và nói chuyện, trong khi đó đôi chân không ngừng bước, nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của anh ta, cô gái có cảm tưởng như anh ta đang có việc gì đó gấp lắm...bổng nhiên, từ xa có một chiếc xe lao với vận tốc rất nhanh chạy đến và cô gái né tránh, suýt nữa thì bị xe đâm vào, cô gái hết hồn nìn thở, nhưng cũng ngay lúc đó, chàng trai bảnh bao kia liền nhảy lên xe và người cầm lái rồ ga phóng đi, cô chưa kịp bần thần thì....Rầm...chiếc xe ngã quay giữa đường, chiếc xe máy đã tông vào một chiếc xe đạp, cô ta nhìn thấy cảnh giằng co giữa 3 người, và lạ thay, lúc đó cô cũng nhận ra rằng, diện thoại mình cũng không còn, chạy nhanh về phía đó, cô thấy người có khuôn mặt gian kia đang xô xát với 2 người thanh niên để giằng lại chiếc điện thoại, lúc đó người dân cũng đã đến và công an cũng có mặt... Cô gái chạy đến thì thấy người thanh niên bảnh bao kia cùng tên lái xe đã bị còng, còn mặt người đàn ông có khuôn mặt gian manh kia thì bị chảy máu...ngay lúc đó, người dân đã bàn tán và hết lời khen người đàn ông có khuôn mặt gian kia, cô ta chợt nhận ra rằng, 2 tên kia là 2 tên cướp chuyên nghiệp, cô ta vừa bị cướp điện thoại bằng cách thức mới nhất chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, còn người có khuôn mặt gian kia đã dùng chiếc xe đạp đi mua đồ điện cũ lao vào xe khi chúng đang tẩu thoát, khiến chúng bị bắt gọn, cô ta lấy lại chiếc điện thoại thân yêu, cô ta cười thích thú mà quên đi người đàn ông kia kéo lê chiếc xe đạp đã méo vành, tay ôm khuôn mặt lầm lũi bước đi. đến lúc cô ta chợt nhận ra là chưa cảm ơn thì bóng dáng người đàn ông kia đã khuất sau những hàng cây lớn...cô gái chợt nhận ra rằng, mình đã nhìn nhận sai về người khác qua vẻ bề ngoài, cô ấy thật sự cảm thấy mình có lỗi, nhưng hình như, tất cả đã muộn... Ex : Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta hay nhìn vẽ bề ngoài để đánh giá một con người, trong câu chuyện trên, cô gái kia đúng ở chổ cô ta có sự đề phòng theo nhìn nhận bên ngoài, nhưng điều đó đôi khi đưa chúng ta đến chổ sai lầm...Có ai biết, một người gian hay không gian cốt ở trong Tâm, chúng ta thật kỹ càng xem xét, đôi khi phải tiếp xúc với người đó, chúng ta mới cảm nhận được, người đó tốt hay xấu... Hãy Cảm Nhận bằng Cảm Nhận !!!
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 02:31:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015