Có nhiều người nói mình số vất vả suốt ngày - TopicsExpress



          

Có nhiều người nói mình số vất vả suốt ngày thấy mình làm việc, Có người bảo mình hay lo cho người khác, suốt ngày thấy lo toan công việc nên sẽ khổ Có người bảo mình chịu khó, nhanh nhẹn và thông minh Mình cảm ơn tất cả mọi ng đã quan tâm và góp ý cho mình. Những lần đó mình cũng chỉ cười và nói trêu lại cho vui thôi và định bụng cũng có ngày .... Hôm nay chồng nướng mực ngon quá, ăn nhiều nên tới giờ vẫn chẳng them ngủ, rảnh rỗi sinh nông nỗi, mình lướt Fb, thấy trong lòng xáo trộn, cảm xúc đan xen. Thế là nảy ra ý định chia sẻ với mọi người vì sao mà mình lại như thế Thứ nhất là cái việc hay làm đối với mình nó ăn vào máu rồi, ngày bé nhà mình nghèo, đông chị em, bố công nhân về hưu, mẹ giáo viên mầm non nghỉ sớm về buôn bán nhỏ. Ngày đó ở quê mình ai cũng chịu khó hết, các chị em nhà mình cũng vậy. Túm lại mình xuất thân là nông dân, cũng vì là nông dân nên mình hay tiết kiệm lắm, luôn muốn việc j mình làm cũng tiết kiệm bằng cách tạo ra hiệu quả cao hơn hoặc nhanh hơn hoặc với chi phí ít hơn. Mình lại còn có tính lo xa nữa, thấy bảo túi nylon khó phân hủy, đi chợ cũng lấy ít túi thôi, trước còn toàn tích túi nylon về cho mẹ bán hàng hoặc mang ra chợ cho các cô bán hàng. Đồ đồng nát trong nhà thì tòan tích lại cho cô quét rác, bán hoặc cho các chị đồng nát. Ngày sinh viên các bạn trong phòng ký túc tòan gọi mình là "đồng nát" của phòg hjc hjc. Như thế cũng mất khá nhiều thời gian các bạn ạ Thứ 2 là hiện nhà mình có 2 nhóc tuổi mẫu giáo, ông bà 2 bên đều bận mà lại ở quê, nhà thì ko có ng giúp vc nên 2 vợ chồng mình gánh hết. Vợ chồng mình còn có 1 cty nhỏ với 1 đội nhóm các bạn trẻ, luôn fải có kế sách cho công việc để có thể trụ vững trong những năm tháng khó khăn này. Vợ chồg mình ko muốn có công ty rồi các bạn đến, tận dụng hết giá trị của các bạn rồi cho nghỉ, cũng ko muốn các bạn đến đây làm ko nhìn thấy 1 tương lai tốt đẹp rồi cũng nghỉ, mà bọn mình mong muốn cả đội đều phát triển, đều đi xa với mục tiêu chung là xây dựng 1 thương hiệu có uy tín. Công việc hiện còn bộn bề nên vợ chồng mình dành nhiều thời gian công sức cho nó. Mong muốn có được nhiều giá trị để chia sẻ với đội nhóm của mình. Thứ 3 là, mình mong muốn chồng và con mình có cuộc sống tốt nhất trong khả năng mình có thể, mình vui đến phát khóc khi nhìn thấy 2 con chơi đùa, mình đau quặn lòng khi con ốm, con đau. Và còn cả các anh chị và các cháu mình, bố mẹ, gia đình 2 bên nữa. Mình mong muốn các cháu mình sau này có cuộc sống hạnh phúc và tự do, ko muốn các cháu thích làm điều gì đó mà vì giới hạn trong suy nghĩ hoặc bị cấm đoán mà ko thực hiện được. Thế nên mình cũng dành chút thời gian của mình chia sẻ với mọi người trong gia đình những suy nghĩ và trải nghiệm của mình. Cũng có rất nhiều người mong muốn hiện tại làm việc cật lực để sau này được nghỉ ngơi sớm, được tự do tài chính. Đó là những từ mà mình được nghe rất nhiều trong các buổi Hội thảo, chia sẻ kiến thức của nhiều người, điều này làm cho 1 số bạn trẻ hay ảo tưởng về mình. Hiện tại thì điều này ko đúng với mình. Mình ko lệ thuộc về tài chính nên mình ko cần mong muốn đạt điều đó trong tương lai, mình thích làm việc nên k muốn nghỉ hưu sớm. Mình làm việc như là 1 cách để tập thể dục cho thân thể và trí não của mình, mình nghỉ ngơi bằng cách thay đổi trạng thái công việc. Đó là lý do thứ tư. Mọi người đọc đến thây có khi hình dung mình là 1 con người lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và công việc. Nhưng các bạn trong đội nhóm của mình sẽ biết hơn 1 chút, đó là mình cũng tận hưởng, cũng chơi bời đập phá lắm đấy he he. Mình lên lịch cho các buổi spa, vé tập thể dục buổi sáng, hàng tháng ăn chơi đập phá cùng công ty, du lịch và hát hò,nhảy múa, mua sắm ra trò. Trong suy nghĩ của mình, mình muốn sống trọn từng giây phút mà cuộc đời ban tặng cho mình, sống để nếu ko được sống lâu thì cũng ko hối tiếc vì mình ko bị chết lâm sàng từ lúc trẻ. Đó là lý do thứ 5. Đã dài lắm rồi, sao hôm này mình viết được nhiều thế nhỉ????? Nói ra thì còn nhiều lý do lắm ý. Nhưng trên tất cả mình làm việc vì mình yêu cuộc sống này, mình ko có cảm giác mình phải làm việc mà luôn cảm thấy mình đang yêu. Tình yêu thì có nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều hương vị, mình đón nhận nó bằng cả trái tim của mình dù đó là ngọt bùi hay đắng cay, dù là vui hay là buồn, dù sung sướng hay đau khổ... hjc thế nên mới có chuyện giờ ngồi tự kỷ 1 mình trong khi 3 thằng đàn ông ngủ ngon lành, mới có việc ngồi suy nghĩ lung tung, thương mình thế. Muộn quá rồi cũng phải đi ngủ thôi, các bạn đã ngủ rồi dậy mình chúc ngủ ngon rồi ngủ tiếp, các bạn chưa ngủ mình cũng chúc ngủ ngon. Túm lại là chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!!!!!! Ngủ ngon nhé, khi nào vào FB mà đọc STT này của mình, mất công đọc đến đây rồi, gắng để lại giùm mình comment nhé. Cảm ơn cả nhà.
Posted on: Sun, 01 Sep 2013 21:07:37 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015