Có rất nhiều người đi qua cuộc đời tôi... Trong - TopicsExpress



          

Có rất nhiều người đi qua cuộc đời tôi... Trong số đó, người tốt thì nhiều, người không tốt thì ít... Có lẽ đó là sự may mắn mà cuộc đời dành tặng cho tôi. Nhiều lúc tự hỏi sao trên đời này lại có những người xấu? Giờ đọc báo, xem Tivi toàn thấy tin chém giết, hãm hại nhau mà sởn da gà. Nhân cách của con người bị biến chất là do đâu? Phải chăng là cuộc đời không ưu ái cho họ, cướp đi của họ nhiều thứ? Phải chăng họ lạc lõng, đơn độc nên phải tìm mọi cách để đì người khác xuống vực thẳm cùng mình? Cái ranh giới giữa người tốt và người không tốt mong manh quá! Bởi vậy hãy tiếp tục sống thật tốt các bạn nhé! Nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn thì cũng đừng quá buồn, vì điều đó đã giúp cho bạn hiểu hơn về con người họ. Và đặc biệt...hãy bao dung và tha thứ cho họ. Bởi vì...họ là những người đáng thương nhất trong cuộc đời này. Những điều họ làm sẽ giày vò tâm can họ cho đến khi chết; hoặc cũng có khi chết đi rồi mà cũng không thản được. Vì vậy: Hãy sống tốt khi còn bên nhau.
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 16:23:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015