Công việc cứ cuốn đi, quá nhiều thứ bận rộn, cứ - TopicsExpress



          

Công việc cứ cuốn đi, quá nhiều thứ bận rộn, cứ hàng sai hỏng, khách phản hồi k tốt là về quát, fun ra lửa ở xưởng, gần 15 người (k kể công nhân may) k một ai là không trải qua sự bực dọc của mình. Có thể lỗi là của họ, nhưng trong sản xuất tránh sao được. Hôm nay, tự dưng đảo lên đội cắt, có khi cả tháng k ngó ngàng, vùi đầu vào hàng hóa, nợ nần, điều chuyển hàng, vải vóc, bỗng trùng lòng... giờ này người ta tắm rửa vợ con thế mà hai bác già vẫn miệt mài, mồ hôi nhễ nhại, bỗng thấy xa xăm nghĩ ngợi...có khi hai bác cãi nhau về công việc, mình fải dàn xếp, rồi một bác nghỉ(bảo nhà có giỗ ông họ) hàng đang vào vụ, đội cắt dừng, là đội may chững hàng, điên tiết gọi mắng : sao anh nghỉ lắm, nay giỗ chạp mai tát đầm sao lắm giỗ, thàn này là k có được nghỉ, dù bất cứ lí do gì! Bỗng thấy mình ác lạ, khi giờ đây nhìn hai bác...!
Posted on: Sat, 28 Sep 2013 11:38:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015