Cùng thăm VP LÀM VIỆC HƯỚNG ĐẠO ÚC BANG VICTORIA với - TopicsExpress



          

Cùng thăm VP LÀM VIỆC HƯỚNG ĐẠO ÚC BANG VICTORIA với ANH GẤU ĐA THIỆN Ngày 24/9/2013 Gấu Đa Thiện được Trưởng Báo Nhiệt Thành chở đến văn phòng HĐ bang Victoria, nơi Trưởng Báo đang nhận nhiệm vụ Ủy Viên phụ trách Hướng Đạo sắc tộc (Chính phủ Úc nhận là một chính phủ đa văn hóa và đa sắc tộc). Văn phòng chiếm khoảng 2 Hecta đất của một góc đường, căn nhà có hình dạng thiết kế trẻ trung, hai bên là hai bãi đậu xe của khách và nhân viên làm việc, căn nhà chỉ có một ít tường tầng 1 được xây bằng gạch ốp vào khung sườn bằng thép hộp bắt bu lông. Tầng 2 đa số là vách kiếng cường lực và các vách ngăn phòng đều sử dụng bằng tấm thạch cao, màu sắc trang nhã. Khi vào nhà này mọi người được trang bị bằng một loại thẻ điện tử đặc biệt, nên chẳng có bóng dáng một bác gác dan hay bác bảo vệ nào. Đầu tiên là gặp hai nữ trưởng Hướng Đạo U50 trong phòng, mọi người có lẽ làm rất nhiều việc nên lúc nào cũng không rảnh tay, vừa nói vừa làm việc, Gấu thấy trên kệ một xấp dày bản tin Hướng Đạo in màu tuyệt đẹp, liền nhanh tay rút một tờ để xem, thế là Gấu được lời mời có thích có muốn xem không? Tôi sẽ cho bạn 1 colection từ tháng 1 đến tháng 9/2013, Gấu liền "Yes Madam" Lúc bấy giờ đã là 11h30 nên vội vàng từ giã đi vào trong để thăm các bộ phận khác, thực ra Gấu cũng cố ý muốn tìm hiểu cách bố trí một văn phòng Hướng Đạo như thế nào ? Đúng như Gấu suy nghĩ, máy móc bày la liệt khắp nơi, hầu như bàn nào cũng có máy tính, máy in, còn máy phôtô màu và phôtô trắng đen để tập trung một chỗ, phòng làm việc của Trưởng điều hành văn phòng là 1 Trưởng phó Tổng Ủy Viên Hướng Đạo bang Victoria là một phòng riêng biệt. Trưởng Báo Nhiệt Thành dẫn tôi vào bắt tay chào hỏi giới thiệu tôi từ Việt Nam sang, Trưởng rất vui vồn vã nói tôi muốn tham quan hay hỏi gì cũng được, Tôi tranh thủ chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm. Khi đi ngay một bàn trống có người hỏi "Sao trưởng Báo nhiệt thành ít đến đây..." thì được đáp lại "không có thời gian xuống các group, các District, không có thì giờ rảnh đến văn phòng để ngồi làm việc" Đúng là việc nhà, việc đoàn thể nuốt hết thời gian... Khi xuống tầng trệt nơi bộ phận kỹ thuât làm việc tôi rất ngỡ ngàng vì nơi đây có đầy đủ các sắc tộc Ấn Độ. Đài Loan, Mã Lai và Việt Nam làm việc ở đây. Chính ở đây các nhân viên là kỹ sư đồ họa, lập trình thiết kế dàn trang, vận hành trang web của Hướng đạo Úc tập trung tại đây. Mặc dù nó là của Bang Victoria nhưng có thể nói nó là Trái tim của Hướng Đạo Úc. Gấu có gặp 1 em nữ và 2 em nam là sinh viên Việt Nam đang làm việc hợp đồng tại đây, các em rất hào hứng và thích thú với công việc , các em cho tôi xem nhiều sản phẩm do các em thiết kế ra mẫu đã được sử dụng như cờ lưu niệm trại, logo trại, các chuyên hiệu, các mẫu áo thun... Các em đa số ở phía nam như Thủ Đức, Sóc Trăng, Saigon. Các em rất vui mừng khi thấy Gấu được phó Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Úc và Trưởng bộ phận kỹ thuật đón tiếp vui vẻ, Gấu bèn mở Trang giupich.org và trangsinh.net (của Liên đoàn Gia Long) cho các em và các Trưởng Hướng đạo Úc trong văn phòng xem và hẹn sẽ đưa hình ảnh lên đó. Nhìn các em tươi vui trên nét mặt khiến cho lòng mình cũng hồ hởi theo các em. Sau đó chụp vài tấm hình vì đã đến giờ ăn trưa, một trưởng Hướng Đạo gốc Mã Lai điều hành bộ phận kỹ thuật này, Trưởng rất nhanh nhạy và hiểu biết đa dạng sản phẩm trong vận hành mình chịu trách nhiệm (Quản trị, thiết kế, in ấn ...) Trưởng nói một núi công việc nhưng tất cả phải đúng ngày để duyệt thông qua và thường xuyên lặp đi lặp lại hàng tháng không được chậm trễ. Sau mươi phút loanh quanh trong văn phòng Hướng đạo bang Victori (Một bang có nhiều Hướng đạo sinh nhất và nhiều trưởng từ Bang này được đề bạt là Trưởng Hướng đạo toàn nước Úc và cũng từ đây nó sản xuất ra và đáp ứng không biết bao nhiêu nhu cầu của Hướng Đạo Sinh Úc) . Không phải ai làm việc ở Văn phòng này cũng được hưởng lương, 1/3 là tự nguyện không ăn lương.
Posted on: Wed, 09 Oct 2013 09:25:04 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015