Cảm nhận sau trận thua Southampton Đây có lẽ là một - TopicsExpress



          

Cảm nhận sau trận thua Southampton Đây có lẽ là một bài cảm nhận hướng về phía phê bình và tiêu cực nhiều hơn. Nếu bạn nào không đồng tình xin hãy cứ đóng góp ý kiến, mình sẽ tiếp thu hết 1. XIN ĐỪNG....... Tiki Taka ... Trước hết mình xin nói thẳng một vấn đề khá nghiêm trọng đang xảy ra tại Liverpool. Tiki taka quá nhiều. Nếu chúng ta theo dõi kĩ trận đấu, ắt hẳn sẽ có những lúc phải thót tim khi hàng HẬU VỆ của chúng ta đá Tiki taka ngay gần vòng cấm địa sân nhà trước mặt 3,4 cầu thủ đối phương. Xin nhắc lại: 3,4 CẦU THỦ TẤN CÔNG CỦA ĐỐI PHƯƠNG. Và trên các diễn đàn của liverpool, nhiều CĐV đã phải thừa nhận là đã thở phào nhẹ nhõm khi bóng được phá lên phần sân bên kia. Tiếp đến là hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. TIKI TAKA là lối đá CẦM BÓNG VÀ CHUYỀN BÓNG, không phải CẦM BÓNG RỒI MẤT BÓNG. Và hiện tại, chúng ta có rất nhiều cầu thủ có lối đá TIKI TAKA phiên bản 2. Có thể kể ra ở đây như Sturridge, Moses, Sterling, Apas thậm chí cả G8. Trong một pha bóng hiệp 1, Sturridge có bóng, xoay người qua cầu thủ đội bạn và...sút lên trời thay vì chuyển cho H14. Hiệp 2, sau đường chuyền khá trống trải của G8, Sturridge vẩy bóng....lên trời thay vì căng ngang vào cho 2,3 đồng đội đang đứng chờ trong vòng cấm địa. Sterling, thể lực tuy yếu nhưng hay múa bóng và rồi mất bóng. G8 nhiều tình huống luống cuống và chuyền hỏng... Theo thống kê, 75% số trận gần đây của Liverpool, số bàn thắng không quá 2,5 bàn/trận. Và nếu cứ Tiki Taka cá nhân mỗi người một phách thế này thì việc chúng ta đón nhận thêm nhiều kết quả không như ý cũng không có gì là lạ. 2. (Điểm Sáng) Hãy luôn đặt niềm tin vào TOURE VÀ MIGNOLET - Đây là 2 cầu thủ mình ấn tượng nhất từ đầu mùa hè cho đến tận bây giờ. Toure luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dù là đá ở vị trí nào đi chăng nữa. Anh năm nay đã qua tuổi băm, được xếp vào một vị trí đòi hỏi phải lên về liên tục, nhưng thật lạ là anh không hề tỏ ra một chút nào mệt mỏi, không một cầu thủ nào vượt qua được anh, thậm chí, anh còn cầm bóng, đột phá, xâm nhập vào vòng cấm địa của đối phương....Nên nhớ, cánh mà anh trấn giữ có Luke Shaw, một hậu vệ trái xuất sắc, được so sánh với Cole của Chelsea và Bane của Everton. Có thể nói, có Toure trên sân, mình cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. - Mignolet thì khỏi nói, nếu trận đấu hôm nay không có anh, chúng ta đã có thể gặp cơn ác mộng tồi tệ hơn rất nhiều. Đừng chỉ trích anh trong tình huống anh lóng ngóng ở hiệp 2, vì sau đó anh cũng đã có một tình huống cứu thua để đáp trả. Nếu các bạn còn nhớ, trong một tình huống đột phá của 1 cầu thủ đối phương qua 3 hậu vệ phe ta, thú thực, pha bóng này làm mình nhớ đến nỗi ám ảnh BENTEKE của Aston Villa năm ngoái. Mình nghĩ sẽ có bàn thắng, nhưng không, Mignolet dù phải mất đến 3 pha cứu thua, nhưng thật may bàn thắng vẫn không đến với đội khách. 3. Mất Coutinho và Suares là cơ hội để cho các cầu thủ khác thể hiện, là cơ hội để chứng mình Liverpool không phải là đội bóng một người??? Không, đó là thảm họa Hãy xem lại trận đấu này chúng ta có gì. 2 pha sút phạt của G8 khiến Boruc vất vả cứu thua, pha căng ngang của Sterling gần cuối trận khiến hậu vệ phải xoài người phá bóng và....hết. Hàng tiền vệ cầm bóng tốt, gần 60% nhưng không thể liên kết với tiền đạo, đó chính là nguyên nhân dẫn đến trận thua ngày hôm nay và nửa cuối hiệp 2 bị khống chế hoàn toàn cục diện ở trận đấu với Swansea. Chúng ta có những ai? Alberto, Coutinho, Apas, Allen. 2 chấn thương, 2 cần thời gian thể hiện, nhưng liệu các fan có chịu kiên nhẫn chờ các cầu thủ Apas, Alberto thể hiện? Liệu các anh có thay thế được Coutinho, nếu không, B.R bắt buộc phải nghĩ đến phương án khác. 4. (Điểm sáng) Chúng ta đã thua. ... Nghe thật buồn cười đúng không, Đừng vội chê trách mình. Mình rất buồn khi Liverpool thua cuộc, nhưng với tình hình hiện tại bây giờ, chúng ta cần một trận thua như thế này ( Nhưng hi vọng chỉ là 1 trận duy nhất thôi). Tại sao? Nhìn lại đội hình chúng ta, tuy mua sắm nhiều như thừa thì vẫn thừa, thiếu thì vẫn thiếu, Tại sao lại nói như vậy? Vì khi một cầu thủ chấn thương, không có một sự thay thế nào xứng đáng cho anh, vậy không phải là thiếu đó sao? và cho đến tận bây giờ, vị trí đầu bảng nhờ vào một chút gì đó may mắn, thực sự may mắn khi chúng ta luôn bị ép sân trong hiệp 2 ở cả 4 trận đầu mùa. Tình hình là như vậy, nhưng tất cả mọi người yêu mến Liverpool lại đặt ra quá nhiều áp lực cho CLB khi nghĩ đến chức vô địch chỉ sau 4 vòng đấu. Bredan Roger đã nói: "Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu rõ ràng sau vòng đấu thứ 10" và"Còn quá sớm để nói cạnh tranh chức vô địch, mục tiêu đưa ra mùa này là lọt vào top 4 đội mạnh nhất". Thế nhưng, là fan, ai chả mong CLB đứng đầu giải đấu sau bao nhiêu năm chờ đợi? Áp lực, áp lực everywhere. hi vọng, sau trận đấu này, chúng ta sẽ biết chúng ta đang ở đâu, và mục tiêu chúng ta hướng tới là gì? 5. (Điểm sáng). Trận này chúng ta đã biết phản công. Khác với những trận đấu trước, hiệp 2 trận hôm nay, chúng ta vẫn có nhiều tình huống dồn lên phần sân đối phương và có nhiều pha phản công có thể nói là chấp nhận được. Điển hình là những pha thoát xuống của Sturridge và Sterling bên cánh phải, pha đột phá của Moses... Nhưng phản công sẽ là vô nghĩa nếu các pha dứt điểm cuối cùng quá cẩu thả. Và có thể kể đến ở đây là S15 với các pha ngoặt bóng và sút lên trời hay Moses sau pha thoát khỏi 2 hậu vệ đối phương đã sút ngay vào....thủ môn thay vì chuyền cho Ápas phía trong. 6. Cách sắp xếp của Bredan Roger. Theo mình. Apas nên ngồi dự bị nhiều hơn nếu cứ đá như thế này, Sakho không phù hợp với cánh trái khi anh rất ham giữ bóng, Tuy nhiên, lí do có thể là vì Enrique bị đau nhẹ, A5 chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn nên không thể đảm nhiệm cánh trái, Alberto còn khá non... Liverpool thua rồi. Buồn, chán, giận, Nhưng mà hi vọng trận sau sẽ tiến triển hơn, một khi chúng ta có S7 quay trở lại. YNWA
Posted on: Sun, 22 Sep 2013 05:02:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015