Cảm ơn người đã cho tôi trưởng thành hơn trong - TopicsExpress



          

Cảm ơn người đã cho tôi trưởng thành hơn trong cuộc đời sau này về mọi mặt. Người đã cho tôi nhận ra là sống trên đời đừng nên thật thà quá, nhiều lúc không hay. -"Sống trên đời đối xử nhau như . Con người cho đến cùng cũng sống vì tiền.... và còn nhiều điều lắm." Vâng! Chính những lời người dạy cho con của người đã làm tôi giác ngộ. Giờ đây, tôi có như thế nào thì cũng một tay người tạo nên. Đúng thế! Bạn bị lợi dụng , bạn bị cướp... bạn có như thế nào đi chăng nữa! Thì trong đó cũng có một phần của mình bạn tạo nên. Đừng nên than vãn hay trách móc ai mà làm gì mà hãy tự lãnh trách nhiệm đó thuộc về mình. (Tự nhủ lòng) Em chỉ nói ngắn gọn nhiêu đó thôi! Có hay không nếu đọc được. Em xin ... đừng nên trách em như thế! Mà hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình. Vì sao em lại như thế với ... Cảm ơn ... vì tất cả! Nice to meet you! Good bye! Thank you!
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 06:05:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015