Cập nhật Stt 1 : cuối cùng cùng xong một ngày. Lê la - TopicsExpress



          

Cập nhật Stt 1 : cuối cùng cùng xong một ngày. Lê la từ 5r trên xe bus, rồi lê la từ 12h - 2h để được học thể dục. Quần thằng bạn dài quá, lại còn lỏng chun. Đánh cầu lông với các bạn nữ. Đánh được 1 quả, xách 1 cái :) Stt 2 : Cứ ngỡ sẽ lên xe và về quê 1 cách nuột nà thì cái ông xe 15 ông lại không đỗ ở Yên Phụ nữa. Làm cháu phải cuốc bộ lên Long Biên bắt xe. Mãi mới được con xe 15 mà ngồi đúng cái ghế lõm mông. Vừa ngổi vừa phải chỉnh, mông má cứ gọi là lẹo vẹo. 2 con bé đứng bên cạnh cứ cười. Mình mặt lạnh coi như không biết. Stt3 : Xe 15 đi chậm quá. Khi mà mình muốn về nhanh thì xe nó càng đi chậm. Thành ra nhìn ai trên xe cũng ngứa mắt. "Ơ cái ông kia, xe đã đông lại còn chen lên làm nặng cả xe.". " Ơ mấy thằng học sinh, xuống thì nhanh nhanh lên để xe tao còn đi tiếp". "Ơ cái con này, đang trên xe bus mà còn hát nhạc hàn cuốc"......."Ơ ơ ơ...". Nhìn ai trông cũng như đang "hấp diêm" thị lưc của mình. Tất nhiên là trừ 1 người :) Stt4 : Về đến nhà. Trèo lên cây, bứt được 16kg sung. thế là tiền lại đầy ví ;) Đi đá bóng, lâu không đá, hơi mệt. Ngồi ngoài nghỉ. Được hôm đá bóng thì anh em lại đánh nhau còn mình thì giữ vai trò là người can :). Đá xong anh em ngồi uống nước, nói về chuyện đời, chuyện nghề, chuyện bóng bánh, chuyện yêu đương, bàn về ly nước mía và cốc coca. Đang hăng say bàn chuyện thì bóng dáng thân thương đi qua, đành lia ly coca bảo bà chủ nghi nợ. Phóng xe đạp đuổi theo. 1 tay lái xe, 1 tay lột áo 3 lỗ để mặc cho nó lịch sự. Cơ mà lại xỏ cái đầu vào cái tay :) cả đường người ta cười như cười thằng dở. Cuối cùng cũng bắt kịp bóng dáng thân thương. Cũng chỉ hỏi vài câu rồi lặng đi phía sau và chào tạm biệt :)) Stt5 : Về nhà thoải mái quá, có nhạc, có người yêu, có đồ ăn ngon :)) Mỗi lần đi tắm kéo dài thêm 15 - 20p để tổ chức liveshow Bằng Kiều. Micro vòi hoa sen bắt âm rất tốt, hát song ca với Bằng Kiều rất tuyệt :v Dự là hội khu năm sau sẽ là show diễn của mình :v Stt6 : Lên nhà văn hóa làm mấy bộ váy thời trang cho bọn trẻ con trung thu. Cơ mà mình đi với tư cách là người mẫu dự bị. Bị các sờ tai lít lôi ra nắn nắn, bóp bóp, chăng dây dợ khắp người rồi chụp ảnh đăng lên tạp chí. Cũng ngại vì mình sợ nổi tiếng. Nhưng thôi kệ. Giờ lên haivl cười phát rồi đi ngủ. :) Mai mặc quần ngố đi học cho mát :v
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 16:12:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015