Dắt nửa đội hình Su, Bo, Lê đi theo má chồng về - TopicsExpress



          

Dắt nửa đội hình Su, Bo, Lê đi theo má chồng về Vĩnh Long ăn đám giỗ :) Thật ra từ hè đến giờ chưa cho tụi nhỏ đi đâu chơi hết. Thấy tội, nên "đu" theo bà Nội tụi nhỏ coi như cho tụi nó du lịch ké :) Qua tuần, ba Thành Lữ Văn cố gắng sắp xếp để cho tụi nó đi biển chơi 1-2 ngày như đã hứa nhé! Tin vui: mình vừa trúng thầu trồng cây cho một dự án, cỡ hơn một tỷ thôi. Với dân làm ăn lớn thì chả bõ bèn, nhưng với mình là bự lắm zồi, vì vựa kiểng của mình mới hơn một năm tuổi à :) Mừng vì nếu suôn sẻ, thuận lợi, đi mua sữa cho con mình sẽ đỡ chau mày, lè lưỡi. Lo là phần nhân sự tin cậy mình đang thiếu trầm trọng... Bà chị chồng iêu vấu Ngọc Xuân Lữ người trợ giúp số 1 của mình giờ bầu bí tập 3 rồi :) Phải làm xaoooooo?!!!! Haizzzz... Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề nan giải nhất :( Mình giờ giống tình cảnh trong bài đồng dao này nè: "vừa khóc, vừa cười, ăn 10 cục c..."
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 12:52:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015