E đã để quá khứ xuôi về miền ký ức... - TopicsExpress



          

E đã để quá khứ xuôi về miền ký ức... Biết cách buông những gì cần buông và giữ những gì là quan trọng với mình... Đã từng đọc ở đâu đó, thấy cái tuổi này chênh vênh lắm. K còn hồn nhiên,trẻ trung như tuổi đôi mươi nữa. Nhưng cũng chưa đủ chín chắn, mặn mà như tuổi 30... Chỉ cần một cái chạm thật nhẹ vào nỗi đau cũng đã đủ để cảm nhận thấy xót xa... Tất cả những gì đã qua đã giúp em biết cách yêu thương trọn vẹn một người... Đừng để gió cuốn đi...
Posted on: Wed, 17 Jul 2013 23:55:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015