ELF chờ những mảnh ghép hoàn thiện *Super Show 1 : - TopicsExpress



          

ELF chờ những mảnh ghép hoàn thiện *Super Show 1 : -Marry You với khúc dạo nhạc, ELF hát vang. ELF hát, ELF khóc. Super Junior hát, Super Junior khóc. Các anh bảo các anh hát cho chúng em nghe nhiều lần rồi, giờ không hát nữa đâu. ELF hát lại cho các anh nghe đi, thật đấy! Hát đi. Rồi Mic quay về phía chúng em, chúng em hát, các anh hát. Tất cả cùng khóc. *Super Show 2 : Không còn hình ảnh tất cả cùng hát nữa. 13 mảnh ghép chỉ duy thiếu hụt đi 1 mảnh. Chúng em buồn, các anhbuồn. Nhưng vẫn cười nói cùng nhau... Để rồi khóc cùng nhau... *Super Show 3 : Giờ vắng ai nhỉ? Sao chúng em lại tự bảo nhau rằng, có vắng ai đâu. 13 chàng trai đó, mãi hiện hữu trong trái tim này của chúng ta mà...KangIn, HanKyung, KiBum. Đi rồi sẽ về ngay thôi. Như những con người xa quê hương, xa gia đình. Nhưng xa không có nghĩa là quên, xa nhưng vẫn nhớ... đúng không? Em nhớ cảnh một bản nhạc du dương phát lên, piano có, kèn có, trống có, đàn dây, guitar đều có. Rồi KangIn xuất hiện...Anh ấy xuất hiện để chúng em trào nước mắt, để các anh khóc...Rồi lại đi. *Super Show 4 : Không còn là Marry You mà là Our Love. Em nhớ những giai điệu các anh vui vẻ mà cất lên, mà hát vang cho chúng em nghe. Rồi chúng em lại hát, hát theo cái kiểu ngập ngừng, nhưng không phải là ngập ngừng sợ sệt...Mà là, vừa hát vừa khóc nấc. Hạnh phúc chứ. Nhưng đau khổ cũng chẳng hề ít. Màn hình chiếu những khoảnh khắc của các anh. Lại SS1, lại SS2, lại SS3. Rồi em nghe tiếng ELF hô to, "KangIn, HeeChul, HanKyung, KiBum". Khi nhìn thấy họ trên màn ảnh tưởng chừng như rộng lớn đó. Và em chợt nghỉ, chẳng có nơi nào rộng lớn bằng trái tim của các anh. Yêu cả những ELF mà... *Super Show 5 : KangIn trở về, LeeTeuk đi. Nhưng Chul chưa về, Bum chưa về, Han chưa về... Giờ chúng em lại khóc nữa sao? Màn ảnh lại chiếu những hình ảnh của các anh, cùng ELF, hát vang Marry You trong SS1. Hạnh phúc chứ. Nhưng nước mắt lại tùy tiện rơi. Từ lúc nào bản thân ELF đã quá quen với sự chờ đợi? Tự nhận mình là những người giỏi chờ đợi nhất. Con người, ai lại giỏi chờ đợi hả các anh? Chẳng qua chúng em tự dối rồi nhận vơ thế thôi :") Đúng thế rồi còn gì... "Cảm ơn các bạn đã đi cùng chúng tôi trong suốt 8 năm" Cảm ơn các anh đã là tình yêu của ELF trong 8 năm đó. Giờ có lẽ lại có một người đi nữa rồi... Một bức tranh ghép, cùng những mảnh ghép. Rời ra... từng mảnh, từng mảnh một như thế... Liệu có bao giờ hoàn thiệnđược không? . . . ELF đã nói rồi mà, chúng em xinh ra, để làm những "tiểu quỷ" nghịch ngợm. Nhưng không phải lúc nào "tiểu quỷ" cũng vui được đâu. Cũng có lúc phải khóc chứ. Trái tim các anh mỏng manh không? Trái tim chúng em mỏng manh lắm :) Trái tim các anh chẳng mỏng manh đâu, em biết mà. Yêu hàng triệu triệu người thế kia, sao mà mỏng manh được chứ. Thế các anh nghĩ trái tim ELF mỏng manh không? ELF nghĩ trái tim mình có mỏng manh không ? Khi yêu cả 13 người? :") lại khóc khi đọc những dòng này!!!!!!!!!!!!!!! Cre : Kyuyuny Junior via:Hạnh Kyuhyun XxX Hysu ELFs-blog zing me!!!!
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 17:14:55 +0000

Trending Topics



n-height:30px;">
The Energies of October 2014 The energies of October and

Recently Viewed Topics




© 2015