Em ah, em đã từng hỏi anh : "Đàn ông thường khóc khi - TopicsExpress



          

Em ah, em đã từng hỏi anh : "Đàn ông thường khóc khi nào"? Hôm nay, anh sẽ trả lời em, đàn ông không quá mạnh mẹ như người ta tưởng, nhưng họ chỉ khóc khi... ...Khi đam mê và tình yêu bị dập tắt bởi những đớn đau của thể xác. "Trái tim tôi, tâm trí tôi muốn tiếp tục. Nhưng cơ thể tôi không cho phép. Người ta không được quyền chọn lựa cách kết thúc. Tôi muốn chơi bóng thêm nhiều năm nữa, nhưng đó là điều không thể" - Ivan de la Pena đã không thể giấu được nước mắt trong ngày tuyên bố giải nghệ, các fan của anh có lẽ cũng thế. - Đàn ông chỉ khóc khi cánh cửa vinh quang bỗng đóng sập lại chỉ trong gang tấc. Là Roberto Baggio trong đêm hè nước Mỹ 1994, là Cris Ronaldo trong ngày người Hy Lạp làm nên lịch sử, là John Terry trước định mệnh nghiệt ngã của Moscow - Đàn ông chỉ khóc trước những bất công nghiệt ngã của số phận, trước nỗi uất ức không diễn tả thành lời. Đó là Nani trong ngày người Madrid cúi đầu rời Old Trafford với một chiến thắng mà bản thân họ cũng chẳng mấy hãnh diện, còn anh thì gào thét trong phòng thay đồ như một gã điên. - Đàn ông chỉ khóc khi vinh quang đã phải đánh đổi bởi biết bao nhiêu thất bại cay đắng. Giống như Bastian Schweinsteiger hay Robben ngày cả Châu Âu cúi đầu trước người Đức, hay như những người Ý bật khóc bên chiếc cúp vàng, sau nỗi tủi nhục của cơn địa chấn Calciopoli. - Cách đây vài ngày, rất nhiều người đã bật khóc khi Văn Quyến ghi liền 2 siêu phẩm, đánh dấu cho sự trở lại muộn màn của niềm hy vọng bóng đá nước nhà một thời. Đó là nước mắt của sự tha thứ. Và em yêu, trên sân cỏ chính là nơi đàn ông rơi nước mắt nhiều nhất !
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 13:32:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015