Em Đau! e đã sẵn sàng buông tay a ra, thực sự e phải - TopicsExpress



          

Em Đau! e đã sẵn sàng buông tay a ra, thực sự e phải buông ra rồi. Bởi vì e đã mệt nhoài bước chân của e đã nặng trĩu, cánh tay cũng đã mỏi nhừ từ những ngày tháng cứ chạy theo cái bóng của anh. Và bây jo e đã tự nhủ với mình rằng e đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho cái việc mà e ngĩ e sẽ chẳng bao giờ lm đk đâu. Đó là BUÔNG TAY và RA ĐI. Cái cảm giác mất mát này đã lm e thật sự đau đớn, E đã bật khóc những giọt nước mát cay nồng đã sọc lên sống mũi chôn sâu vào từng thớ thịt trong cơ thể đau và nhức như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm. Nhưng có mấy ai hiểu cho e buông tay a ra là sẽ k nắm tay a nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa vì thế e sẽ ngã đó. E ngã a có sót k. Buông tay a ra là mất đi a, k còn có a, mất đi cái hơi thở ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu e chết a sẽ khóc chứ. Buông tay a ra e sẽ quay ra bên cạnh để tìm kiếm 1 bờ vai, vòng tay cho những ngày đông giá rét này khi e chỉ nhận đk sự trống chải và hơi lạnh. A sẽ chạnh lòng khi e co ro chứ. Buông tay a ra là để a ra đi, a sẽ rời xa e, sẽ k còn là của e nữa sẽ k còn được nhận cái linh thiêng mà người ta gọi là tình yêu của a nữa, a sẽ đem cho ng khác đúng k. Từ pjo e sẽ học cách chịu đựng 1 mình và những nỗi đau chăn trở. e Sẽ học cách đi 1 mình k có chỗ dựa nào cả. E sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân của mình, bằng sức lực của chính e và sẽ lấy những khoảnh khắc bên a lm động lực, k cô độc cho những ký ức đấy đâu. Sẽ có 1 ngày a quay lại và nắm lấy bàn tay e chứ. Sẽ có 1 ngày a giật mình và đuổi theo e chứ. Sẽ có 1 ngày a nhận ra a k thể sống mà k có e đúng k. Và sẽ có 1 ngày nào đó a sẽ hiểu ra a đã lm tổn thương e k. Khi đó a hãy hiểu rằng e buông tay a ra là để a đi tìm hạnh phúc thực sự của mình. Và e đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc k thực sự ở nơi e. E biết mà cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn những j k thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu. Nhưng e vẫn cố chấp cứ ngĩ mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển đk tất cả. E ngu ngốc lắm hết rồi, hết thật rồi. Tất cả đều kết thúc như 1 giấc mơ thật dài vậy. Nta nói trong mỗi con người đều có 1 trái tim chia lm nhìu phần. 1 phần để iu thương và 1 phần nữa đẻ thù hận, cũng bởi nta iu thương quá nhìu lên mới thù hận lẫn nhau. Phải chăng k có đk tình iu nta mới thù hận để xóa nhòa những iu thương. Sợ lắm cái cảm giác khi phải thù hận 1 ai đó, sợ lắm A sẽ căm gét e chứ e chẳn thể pit đk nữa. e rất iu a rồi iu hơn mọi thứ e có. Sự e sống trong quay cuồng hp hqua, sợ những đêm nhớ a nước mắt e lại giàn giụa, sợ lắm khi mà đâu dớn của e hòa cùng với nhớ thương mà còn những nhớ thương. Mỗi lần nhớ thương vô vọng như vậy lại là 1 lần đau đến xé lòng. Hp là gió những phảng phất, hp là cỏ lm xe bước dưới chân ai đó. e sẽ nhớ bao nhiu cảm giác đk ôm a trong lòng, nó lm e mềm nhũn lm e tan chảy trong cái lần hoang mang rằng a đã là của e, a sẽ nhớ từng lời iu thương, từng lòi hứa cho e k, a có nhớ k. Tại sao lại cho nta hi vọng rồi lại tước đoạt. Tại sao cho nta hp rồi lại rời bỏ hp ấy khi mà nó chưa 1 lần đk chọn vẹn. Tại sao? TẠi sao chứ?????????? hãy trả lời e đi nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ trả lời đk đâu nhưng ít ra bây giờ e cũng đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Ngày a bước đi e đã ngẩng mặt lên trời để cho nước mắt chảy ngược vào tim a nhé. Mình đã từng iu nhau từng sánh bước bên nhau. Những lời hứa hẹn sẽ như gió bây, những lời iu thương sẽ chỉ còn là dĩ vẵng. Tất cả cũng chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận tất cả cũng chỉ là chia ly.
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 07:53:18 +0000

Trending Topics



axy
This red-tailed hawk attacking a quadcopter highlights a potential
ss="stbody" style="min-height:30px;">
cheap viagra germany
Assalam alaykoum, je madresse à vous afin de maider dans mes
Khel ka maza tbhi ata hai jab usey khelne walaapni puri taakat

Recently Viewed Topics




© 2015