GIAI THOẠI LÀNG VĂN Nghe danh nhà thơ Tchepchenko, Sa - TopicsExpress



          

GIAI THOẠI LÀNG VĂN Nghe danh nhà thơ Tchepchenko, Sa Hoàng truyền chỉ cho ông vào bệ kiến. Lúc Sa Hoàng lâm triều , Bá quan văn võ đều cúi rạp kính cẩn, duy chỉ có Tchepchenko điềm nhiên đứng nhìn. Sa Hoàng bực tức : -Ngươi là ai ? -Kẻ hạ thần là Taras Grigorevitch Tchepchnko. -Sao ngươi không cuối đầu trước mặt Hoàng Đế? -Kẻ hạ thần đâu có muốn gặp Hoàng thượng làm gì. Chính Hoàng thượng đòi gặp mặt thần mà nếu thần cúi mặt xuống như mọi người thì làm sao Hoàng thượng thấy được mặt thần? *Bernard Shaw chỉ cho khách xem tượng chân dung của mình do chính nhà điêu khắc Rodin thực hiện: -Anh thấy không, bức tượng chạm trỗ thật công phu: mỗi ngày nó mỗi trẻ ra! *Trong một bữa tiệc, Shaw ngồi gần một giáo sĩ béo phị. Vị giáo sĩ nhìn Shaw bảo: -Nhìn Ngài, người ta dễ nghĩ rằng dân Anh đói khổ lắm. -Vâng, và chỉ cần nhìn Ngài, người ta sẽ hiểu trách nhiệm thuộc về ai. -Nhà văn Pháp Jean Cocteau vận sắc phục viện sĩ hàn lâm đi dự đại tiệc. Ngồi cạnh Cocteau là một viên tướng Mỹ. Ông tướng sau khi ngắm nghía bộ trang phục của Cocteau hỏi giọng rất "lính": -Thiết giáp hả? Cocteau trả lời, giọng cũng rất "lính" không kém: -Không! Thiên tài! *Có lần về nhà, Voltaire thấy trên cửa có đính mẫu giấy đề: -Đồ khốn nạn. Đoán được tác giả của trò ném đá giấu tay này, nhà Văn đi tìm hắn: -Thưa Ngài, ban nãy về nhà, tôi có nhận tấm danh thiếp Ngài để lại. Chẳng hay Ngài có điều chi dạy bảo chăng? *Tchekhov gửi bản thảo đến một toà soạn nọ nhưng quên ký tên mình dưới tác phẩm. Đợi mãi không thấy hồi âm, nhà văn đích .thân đến toà soạn hỏi thăm. Thư ký toà soạn lục mãi trong đống bản thảo bị lại mới tìm ra tác phẩm của Tchekhov với lời phê: -Truyện viết được, nhưng bắt chước Tchekhov. .......
Posted on: Mon, 15 Jul 2013 11:18:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015