Giấc mơ 1 giấc mơ bắt đầu thật đẹp Kết - TopicsExpress



          

Giấc mơ 1 giấc mơ bắt đầu thật đẹp Kết thúc buồn Cuộc sống vốn dĩ có nhiều điều như thế Niềm tin đặt càng nhiều Thì sự thất vọng càng lớn Lại nhớ cái cảm giác của mình Lúc biết đc sự thật k bao giờ muốn biết Lúc đó nước mắt chảy dài Chỉ muốn chạy trốn Im lặng Và k muốn tin Nhưng đó lại là sự thật Bắt buộc phải tin và phải chấp nhận nó Rồi ngay sau đó Cảm giác lạc lõng giữa đời Những bước chân liêu xiêu như đi trên mây vậy Cũng phải mất 1 thời gian với quay về đc Cảm giác của giấc mơ Ấm áp Tin tưởng Dường như có mọi thứ gọi là Hp đích thực Cuối giấc mơ Lại có người thứ 3 Mà cũng k bít mình là người thứ 3 hay họ Nhưng lạ K cảm thấy đau đớn Cũng k hụt hẫng Chỉ nghĩ là Có lẽ là như vậy Mọi thứ vẫn diễn ra Chỉ có đứa khờ khạo ngốc nghếch mới k nhận ra điều đó Đó là di mình k phải do người ta Trách rằng người ta k nói thật và mình ngu ngốc Hỳ!!! Dù niềm khao khát đc che dấu bảo vẻ ngoài lạnh lùng và phớt đời Nhưng điều đó chỉ đánh lừa đc người khác chứ k thể lừa chính bản thân mình Đồng ý có nhiều lúc nó bị đè bẹp bởi ý trí và nghị lực Nhưng k phải nó k tồn tại và k khẳng định mình Ta biết Ta vẫn khát khao 1 Hp thực sự Nhưng ta lại sợ rất nhiều thứ Cảm giác thật khó chịu Hỳ!!! Ta nhớ tới câu thơ: "... Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp Nửa của mình nào phải của mình đâu. Không phải của mình, chẳng phải của nhau Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng Bởi biết rằng khổ đau hay vui sướng Là đúng là sai trong tìm nửa của mình..."
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 01:43:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015