Gửi Người Iu Dấu! Đã 6 tuần trôi qua rồi,6 - TopicsExpress



          

Gửi Người Iu Dấu! Đã 6 tuần trôi qua rồi,6 tuần tương ứng với 6x7=42 ngày. Ngày thứ 40,2 ta đã được gặp nhau,anh lặn lội đường xa để tới với em,trên chuyến đi đó anh hồi hộp vì ko biết phải hình dung e ntn,coi như lần này anh đặt cược vơi số phận 1 lần nữa.Và rồi giây phút ấy, em cũng đã xuất hiện,và khi gặp được em,anh đã phải cảm ơn Cha Trên Trời liên tục vì đã dành cho anh 1 món quà quý giá như thế. Cách đây 2 tuần,ta gặp 1 chút rắc rối nhỏ với nhau,chả hiểu em suy nghĩ về điều gì mà lại muốn cắt đứt,nhưng cũng chi 1-2 ngày sau,e đã trở lại và đặt ra cho anh câu hỏi: Ta làm bạn được không? Anh không bất ngờ với câu hỏi,và cũng luôn có sẵn câu trả lời dành cho em: -Một là làm Vk của anh. -Hai là biến mất khỏi cuộc đời anh. Từ phía của Anh đã rõ ràng và cho Em có sự lựa chọn,cuối cùng thì em cũng đã có sự lựa chọn cho chính tương lai của Em----->Em chọn Sẽ Làm Vk của anh. Từ Lúc đó mối quan hệ giữa 2 ta đã dần thay đổi.Anh biết rõ 2 ta đã thuộc về nhau như 1 sự sắp đặt từ God. -Em ah,em thật đặc biệt,e không nhí nhố như mấy pé teen cùng lứa,có lẽ suy nghĩ của em già trươc tuổi,e thông minh,e không bao giờ thích chụp hình tự sướng,em cũng không thik make up màu mè như mấy bạn khác,e mộc mạc,em chân thành với những gì em có,điều đó khiến anh trân trọng em đến dường nào.Trên mặt Em có 2 Lún đồng tiền đáng yêu quá,anh không thôi rồi mắt khỏi em khi ta gặp nhau,anh chỉ muốn lấy bàn tay bóp má em liên tục cho bõ ghét^^!Chả hiểu ba mẹ em ăn cái giống gì mà sinh ra em Ngon Lành Cành Quất như thế.Phải cảm ơn ba me em nhiều lắm đấy.Anh vốn là đứa không xem trọng vẻ bề ngoài trong các mối quan hệ tình cảm,anh tập trung vào bản chất cốt lõi. Nhiều lúc,khi đứng trước câu hỏi hơi Nhột,em cứ bẽn lẽn nhìn xuống đất ngại ngùng ,sao mà lovely quá vậy ta. -Nhớ không em,ngày đó,anh đã ôm em từ phía sau,1 cảm giác rất khó tả.Rồi 1 cái ôm từ trươc mặt,em đã ôm anh thât chặt,đầu em tựa vào vai anh như cứ sợ anh sẽ biến mất.Anh vẫn luôn ở bên em thôi,anh không đi đâu cả,vì khi bên em,anh có những niềm hân hoan và 1 cảm giác bình yên. -Nhớ không em,anh đã hỏi em 1 câu nhưng nhiều lần:Em có thấy Happy hem? Em không chỉ gật và mà còn đáp .Điếu đó khiến anh vui và ấm áp,vì ít ra Anh đang mang lại niềm hạnh phúc nhỏ bé cho 1 người mà anh iu thương. Có lẽ đến giai đoạn này rồi,ta ko cần phải nói thêm điều gì nữa,cuộc tình đôi ta trải qua bao biến cố, nươc mắt tuôn trào từ 2 phía,rồi cảm giác Happy khi ta tìm ra tiếng nói chung….Đến lúc này đây,ta tin tưởng răng Ta Thuộc Về Nhau,phải không em! Cảm ơn em đã tin vào anh,như anh đã tin vào chính mình.Anh không biết quảng thời gian tốt đẹp này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa,nhưng anh muốn em An lòng,là khi anh vẫn còn trên cõi đời này,anh sẽ cố gắng hết khả năng để trân trọng và iu thương em mỗi ngày. …. Cuộc sống của mình giờ thật đăc biệt: Có 1 người để chia sẻ,đặt niềm tin và iu thương mỗi ngày. Có công việc xem ra tạm ổn định và phấn đấu. Có bạn bè bên cạnh để trợ giúp vào những lúc cần nhất. Có 1 mục tiêu lớn để hương tới. ….Có lẽ Mình đang Happy Every Day… Mình cũng Hy vọng tất cả mọi người trong chúng ta,cũng tìm thấy Niềm Vui,Niềm hạnh phúc cho riêng mình. P/S:Vì cả cô gái Họ Đoàn và Mình đều chụp hình hem ăn ảnh,chắc cái ống kính nó cùi bắp hay sao ấy,nên gần như mọi hình ảnh và info về cô ấy ít khi được tiêt lộ vào giai đoạn này… Mô tả sơ sơ về cô ấy: Hơi lùn,cao sơ sơ có 1m65 ^^! Hơi gầy,nặng sơ sơ có hơn Nửa tạ ^^! Điện nươc đầy đủ,dư xài,rât vừa tay ^^! Cô ấy 17 tuổi và là 1 Vozer. ….. Thôi hem miêu tả nữa,mất công mấy thằng bạn lại GATO tặng gạch thì mệt! Tái bút:VK iu, I love and missing You! Tặng em bài hát nhé:
Posted on: Sat, 07 Sep 2013 22:50:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015