Gần 2 năm gắn bó với ngôi nhà này,đôi khi muốn thay - TopicsExpress



          

Gần 2 năm gắn bó với ngôi nhà này,đôi khi muốn thay đổi nhưng lại thôi vì sự quen thuộc và một điều gì đó gọi là quê hương. Trước nhà mình ngoài quê có một sân đá banh, thì ở đây trước nhà là một sân bóng chuyền nho nhỏ xinh xinh.Ở quê, từ nhà đi vài bước là ra tới chợ thì ở đây cũng thế. Nhìu hôm, nằm trên căn gác nhỏ, nghe mùi cỏ cháy (do anh chủ nhà đốt lên) thơm thơm cảm nhận được nổi nhớ quê, nhớ gia đình đến lạ (cái mà sau khi đi xa hơn 7 năm mới cảm nhận rõ nét). Năm nay, miền Trung nói chung và quê mình nói riêng gánh chịu thiên tai nhìu quá. Mưa bão chồng chất mưa bão, Cơn lũ này chưa đi, Cơn lũ kia lại đến. Xem những hình ảnh qua TV, báo chí..... không khỏi não lòng, thương quê mình quá! Làm sao để thoát nghèo được đây? Nghĩ mông lung!Con người chúng ta vốn dĩ đã phải gánh chịu quá nhìu đau thương, mất mác từ thiên tai, lũ lụt, hạn hạn, đói khổ, bệnh tật.......vv vậy thì tại sao chính con người chúng ta lại ghen ghét, đố kỵ, lừa lọc, thù hằn, giết chóc lẫn nhau. Tại sao thế?Tại sao? Tại sao? Rồi cứ thế đi vào giấc ngủ. Những ánh nắng mai xuyên qua ô cửa sổ tự lúc nào, bắt đầu ngày mới rồi. Lạc quan lên thôi! Sài Gòn nơi mình ở, đâu đó đã chớm nở những cánh mai vàng, càng làm mình lại nôn nao muốn về nhà. Sắp được về nhà rồi đấy! Lòng bỗng xôn xao.Một năm mới sắp đến rồi, mong bình an, hạnh phúc và thành công sẽ đến với tất cả mọi người, mọi nhà. p/s: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em biết không?Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 02:23:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015