Gần sáng ko ngủ được lên fb thấy người bạn share - TopicsExpress



          

Gần sáng ko ngủ được lên fb thấy người bạn share phim The Croods, sẵn bình loạn tí. Phim này mình cũng mới coi gần đây, thoạt xem qua thì cảm thấy bối cảnh phim cũng interesting vì cốt chuyện phim xảy ra vào thời tiền sử. Về mặt nội dung thì có lẻ đối với người phương Tây cũng ko mấy xa lạ vì phim có phần giống với Tangled, Brave hay các phim phiêu lưu mạo hiểm khác. Tuy nhiên theo quan sát của mình thì đối với nhiều người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì có lẻ có một số liên hệ khá thú vị. Đầu tiên là nhân vật Grug. Để bảo vệ gia đình mình, Grug chỉ mong muốn cả nhà được an toàn, được ăn no, ngủ yên. Vì vậy Grug chỉ làm đi làm lại những công việc hàng ngày mà ko cần phải động não. Ông chỉ thích sống ở hang động và không bao giờ cho con gái ông (Eep) rời xa khỏi hang động đó. Ông làm những điều này vì ông biết đó là giải pháp an toàn nhất cho gia đình ông. Xem nhân vật Grug mà mình luôn liên hệ đến bậc cha mẹ ở VN mà mình biết vì thấy sao họ giống Grug quá. Họ chỉ muốn con cái họ đi học, cái gì cũng giỏi, rồi thi vào BK, KT hay Y, phấn đấu kiếm cái chân nhà nước cho gần nhà, lấy vợ/chồng gia đình khá giả hoặc chức quyền, rồi đẻ con, phấn đấu nhà 3-4 lầu, xe 4 bánh, rồi lại lại chăm lo cho con cái tụi nó. Cứ vậy rồi cũng luẩn quẩn "gần nhà" như Grug luẩn quẩn trong cái hang của ông ta. Có chăng sự khác biệt là Grug sống trong thời tiền sử, còn các bậc sinh thành của ta thì lại sống trong thế kỷ 21. Một sự khác biệt nữa là giữa Eep và Guy, và một số bạn bè mình biết. Trong khi Eep và Guy khao khát được khám phá, được trải nghiệm, phát minh và học hỏi "ideas". Hay nói cách khác là họ rất openminded và adventurous. Trong khi một số bạn bè của mình thì mặc dù có điều kiện nhưng có vẻ ít chịu khó khám phá và enjoy cái "hang" của mình hơn. Có lẻ là họ muốn sống cuộc sống như Grug hơn ?! Coi The Croods cũng làm mình nhớ đến đợt vừa rồi đi dự đám cưới của một người bà con ở Scotland. Trước buổi làm lễ thì mình khá ấn tượng với bà mẹ của chú rể đang chơi piano cho khách nghe. Sau đó mình có dịp nói chuyện với bà thì bà kể con trai của bà mới đi du lịch Malaysia về và cậu ta rất thích nơi đó. Cậu ta bày tỏ với bà là cậu ta muốn định cư ở đó một thời gian. Vậy mình mới hỏi là bà có buồn ko khi con bà sẽ ở xa vậy. Mình khá ngạc nhiên khi bà bảo là ko, ngược lại bà vui vì con bà tìm được nơi cậu ta thích. Bà kể bà cũng là một người rất adventurous và lúc còn trẻ bà cũng đã đi đến rất nhiều nơi. Nói vậy thì mình cảm thấy yên tâm hơn cho cô dâu vì chắc bà sẽ hiểu được tâm lý của cô con dâu đến từ một đất nước xa lạ. Có thể người Scottish có máu adventurous hơn so với những nơi khác, nhưng dù sao cũng là một câu chuyện thú vị. Btw, nếu ai thích thì có thể xem The Croods ở link dưới đây.
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 05:35:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015