Gửi một người , A này , chúng ta đã đi một đoạn - TopicsExpress



          

Gửi một người , A này , chúng ta đã đi một đoạn đường quá xa ... Xa đến nỗi a hay e cũng k thể nào quay lại được ... Không ít hơn 2 lần e tự nhủ :" lỗi là do mình , mình nên hạ cái tôi , để với tay a , vì e biết a luôn chìa tay đến e , nhưng vì là người đàn ông , a chẳng thể thốt nên lời ... Nhưng rồi em lại thôi , vì e chẳng biết điều e làm là tốt hay không cho a , cho e ... Và cứ thế , tay cũng dần mỏi , khoảng cách a và e vốn đã xa, nay lại càng xa ... Và e tự hỏi giờ đây , liệu chăng có phép màu thì ta sẽ mới gặp nhau !!! Hãy luôn sống tốt a nha .
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 08:26:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015