Haiiiiiiza, sao tôi ngại ra đường vào tháng này quá ! - TopicsExpress



          

Haiiiiiiza, sao tôi ngại ra đường vào tháng này quá ! đi đâu cũng thấy sale ,giảm giá ,trước khi ra khỏi nhà lúc nào cũng phải tự nhủ rằng" nếu mà có nhìn thấy ở đâu có chữ SALE 50% ,70% thì cũng phải lờ đi ,coi như không có gì,đi thẳng! " vậy mà có được đâu hic... Vẫn bị bản năng khuất phục lý trí :( thế là lại vào xem , và lại tự nhủ " thôi,xem tí thôi, nhanh nhanh còn về cho con ăn" tưởng rằng chỉ xem đồ nhoáng cái là ra thôi,vậy mà cứ choáng ngợp trong shop đến cả tiếng đồng hồ, nhấc lên xong hạ xuống( xoong chảo,đồ nấu bếp), sờ sờ nắn nắn( túi sách các loại),mặc vào cởi ra (quần áo), xỏ vào tháo ra( giầy,dép, guốc, vòng tay,khuyên tai,nhẫn ....),ngửi ngửi hít hít ( nước hoa) ,tô tô chát chát( đồ make up) uiii,mệt quá ! Nhưng mà công nhận thích thật,sảng khoái hết cả người lên ý, sướng hơn là được đi mát xa nhớ ^^ giờ trong tay đã ôm một số thứ, nhìn đồng hồ thì đã tới giờ về cho con ăn, đi ra quầy tính tiền ,xong!!! Và lại tự nhủ " tháng này lại là tháng ăn chay của mình rồi,chẹp.... thôi ,cũng được ,đang muốn giảm cân để mặc bikini cho điẹp hic.....
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 11:32:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015