Hi. dạo này gặp mấy đứa bạn, nó thắc mắc, sao k - TopicsExpress



          

Hi. dạo này gặp mấy đứa bạn, nó thắc mắc, sao k bao giờ thấy mình đăng 1 cái status lên vậy, rùi nó lại nói thêm 1 câu, fai đưa ra suy nghĩ rùi công việc của mình để mọi người chia sẻ chứ, Nhung mình lại thầm hỏi: có ai có thể chia sẻ vs mình những tâm trạng và câu chuyện của mình. Mình nhiều lần thực sự nghĩ cần sự chia sẻ của mọi người, đã tìm đến họ. Kết quả là không ai cả, và như vậy là tôi đã mong đợi quá nhiều ở mọi người sao, trong khi người ta còn có cuộc sống, công việc,vậy làm sao có thời gian ngồi nge mình kể chuyên: và quan trọng hơn cả là cái suy nghĩ và tư tưởng riêng, không đồng điệu với cái suy nghĩ của mình nữa. Kết quả mà mình nhận dược là suy nghĩ: không ai hiểu mình bằng mình, thương mình bằng mình, biết mình cần gì bằng mình nữa. và đặc biệt là cái khả năng tự mình đứng lên và vượt qua mọi chuyện bằng đôi chân và cái đầu của minh. Dù xấu hay tốt, giỏi hay dốt, thì mình vẫn là có một trên thế giới này, có ai giống y như mình đâu. Nhưng với riêng tôi, để đạt được điều đó nó lại cần nhiều thời gian quá, đến mức tôi không thể chờ đợi trong sự cố gắng được nữa. Tôi thật sự mệt mỏi thì phải và chỉ là chờ đợi thôi cũng không thể nữa. Liệu đây có phải là dấu hiệu, để chỉ cho tôi, biết dừng lại, và vui vẻ với những gì đã có. Và cũng thêm một cái nhưng nữa, là cuộc sống của tôi thật chưa ổn chút nào, tôi có thể nhận ra được điều đó.hi.như thế nào gọi là phải nỗ lực phần đấu đến cùng, và như thế nào gọi là hãy biết ơn và hài lòng với nhừng gì mình đang có. tôi đã hi sinh thời gian của nhũng thú vui, cho một cái mục tiêu gì đó. thật thiệt thòi, nhưng cái mục tiêu kia đã không ok rùi.Khi tôi than vãn, ai cũng nói bạn như vậy là khá ok rùi, xem tôi đay này, vậy bạn còn gì fai suy nghĩ nữa, tôi cũng vui mừng khi nghe mọi người nói như vậy lắm chứ. Lúc ấy tôi có cảm thấy vui, có cảm thấy tụ tin vào chính mình mà, nhung cái cảm giác ây sao mà bay đi nhanh vậy, tại sao nó không thể đồng hành cùng tôi lâu hơn nhỉ, và tôi lại tiếp tục lo nghĩ. Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều nghịch lí trong tôi, cái mà tôi muốn giải đáp, nhưng vẫn chỉ là việc chờ đợi thời gian trôi qua để tôi có thể biết câu trả lời, là tôi đã làm tốt hay chưa tốt. Có bạn nói tôi đang mắc phải triệu chứng không biết cân bằng cuộc sống, muốn làm thật nhiều việc này để cố gắng phớt lờ đi một việc quan trọng nào đó. và bây giờ tôi muốn dành thời gian 2 tuần nghỉ hè ngắn ngủi để có thể cải thiện tình hình. Tôi quyết định sẽ tắt điện thoại trong vòng 2 tuần,k một chút học tập dù 1 thag nữa là thi 14 môn rùi; hay là liên lạc vs mọi ng nữa. Hi vọng trong thời gian này sẽ k có 1 thông tin quan trọng nào mà tôi cần cập nhật. Hi, thực sự cám ơn những chia sẻ của mọi ng dành cho tôi,nhung nguoi ban tot. Và khác với mọi khi, tôi sẽ không nói câu cố gắng nữa, tôi sẽ không làm gì cả. cũng không nghĩ là viết xong sẽ dám đăng lên đâu, nhưng tôi muốn status nay sé là câu trả lời cho những điều mà các bạn đã cảm thấy khó hiểu về tôi. Nếu vẫn chưa hiểu, thì hãy xem như bây giờ là 2h30 sáng, nên tôi không được tỉnh táo nhe.hi
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 19:36:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015