Hum qua xem fiml Liên hoan fiml Đức: lời cầu kinh cho - TopicsExpress



          

Hum qua xem fiml Liên hoan fiml Đức: lời cầu kinh cho một người bạn. Công nhận lần nào xem LHP cũng hại não dễ sợ! ^^ Fiml ghi là tâm lý hài, nhưng tâm lý 95%, trong đó nói về phân biệt chủng tộc, nỗi đau chiến tranh, tâm lý giới trẻ,... Có 5% hài lồng ghép cho đỡ căng thẳng thôi! Xem xong con BB Kitty Ái Kỷ chóng mặt nhức đầu luôn! Aijin cũng đuối. Chỉ có mình thấy hay!?! Lúc xem ngồi chỗ ko dc tốt đã hok zui roài, gặp 1 chàng ngồi bên cạnh chém gió chém bão zới bạn ào ào về tình tiết trong fiml, trong khi mình thì Aijin ho cũng bị mình nhăn vì sợ ảnh hưởng chung quanh. Lúc đầu mình ráng tập trung xem fiml muh anh í cứ oang oang, kiểu "tình huống dễ đoán quá, chắc là thằng này sẽ đỡ đạn cho ông già hay con trai ông già sẽ về", "fiml này bị đi vào lối mòn", bla bla bla... Điên tiết quay sang nhẹ nhàng 1 câu: anh ơi, vui lòng đừng làm đạo diễn fiml nữa dc ko? Im re! ^^ Đến lúc kết thúc fiml, anh í nói với bạn 1 câu, nghe xong bật ngửa: t nhớ năm ngoái m cũng rủ t đi xem 1 fiml tâm lý giống vậy nè! Fiml gì t quên mất rùi... Àh, fiml BÓNG MA HỌC ĐƯỜNG! =)) May lúc đó ko uống nước, nếu có là chết sặc rồi! Chuyện vui nghĩ lại cười 1 mình.
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 04:45:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015