Huy ơiii Cậu kể chuyện ma con nghe nè. Đừng sợ nha. - TopicsExpress



          

Huy ơiii Cậu kể chuyện ma con nghe nè. Đừng sợ nha. Cậu sinh ra trong căn nhà xây năm 1946 đường Tamarinier Saigon, ngang 8m, sâu 35m, 3 tầng lầu. Chú Hiền của con có đến đó thăm cậu 2 năm trước, đi vào cửa sau. Dưới nền nhà có 2 ngôi mộ của người Khmer, chủ đất mấy trăm năm trước, mình không động đến. Cậu hoàn toàn không biết. Những đêm khuya lúc bệnh cậu thấy 2 ông bà Khmer quấn xà rông rằn nắm cẳng cậu giỡn. Mình la lên thì họ dở tấm gạch chui xuống đất. Ông cậu tư lớn hơn cậu 1 con giáp lúc đó cũng là con nít cũng thấy như vậy. Hãi quá Mẹ mang cậu đến 1 ông thầy pháp người Khmer ở Trãng Bàng, từ trên núi Tà Lơn hạ san cứu người. Nghe nói ổng phi hù trí quỉ, cao tay thông huyền. Ổng cho mình 1 chữ bùa và đặt tên cho cậu tiếng Khmer là Cà Loon. Từ đó cậu tên Cà Loon và hết thấy ma Khmer. 12 năm sau cậu qua Úc. Một đất nước Tây phương hoa lệ, mọi người trong gia đinh đến lễ cúng qua loa theo tục chứ quên rồi những huyền bí xa xôi. Cậu lầm. Nhà cậu ở bây giờ ma còn nhiều hơn. Bà ngoại sống với cậu tại Úc 18 năm. 4 tháng khi gần chết, bà tỉnh táo nói: Tao nói ra e tụi bây sợ, nhà này không phải chỉ mình mình. Tao thấy họ đi ra đi vô nuồm nuộp. Bà ngoại chiêm bao đó? Bà trả lời: Ban ngày con ơi. Bà đặt biệt chỉ thấy vong hồn người Tây; ngày một nhiều. Không thấy người Việt. Em trai của cậu là cậu Lãm năm ngoái nó vô chùa Hoa Nghiêm, ngang qua bức ảnh 1 cô gái chừng 20 tuổi mới chết chưa đủ 49 ngày. Nó dừng chân ngắm nghía và thầm khen cô gái quá đẹp chết non. Tối lại nó thấy cô gái về ân ái. Thức dậy thì đã di tinh. Một ông già 45 tuổi quả là không bình thường. Tuần sau nó mang 2 cây súng trường vô rừng săn Kangaroo, thỏ, heo. Khi cắm trại, lại thấy cô gái đó và còn xưng tên, cũng lại di tinh. Như vậy luôn 3 lần. Nó sợ không vô chùa nữa. Thằng con nuôi của cậu người Khmer tên Đạt, nó vô chùa ở Trà Vinh tu 3 năm để được cưới vợ theo phong tục. Nó vào chùa thấy ma hiện lên khi còn thức mở con mắt trao tráo. Toàn sư sãi ai cũng thấy cả trăm con ma. Cậu biểu thằng Tha chở cậu tới đó. Thấy âm khí nặng nề lắm. Để những đêm âm u cậu kể tiếp. Chúc con ngủ ngon dưới ghe đêm nay.
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 08:21:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015